Khai mạc Premier League 2014-2015
(SGGPO).- Louis van Gaal đã có màn ra mắt không thành công khi Man.United thất thủ 1-2 trước Swansea, cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1972 Quỷ đỏ chịu thua trên sân nhà Old Trafford trong một trận khai mạc giải vô địch Anh.
Man.United có đến 8 cầu thủ không thể ra sân, gồm những cái tên rất quan trọng là Jonny Evans, Luke Shaw, Michael Carrick, Antonio Valencia, Robin van Persie, Danny Welbeck, Rafael và Anderson. Trong đó, việc trung vệ Evans không kịp hồi phục khiến hàng phòng ngự vốn bị “điểm mặt” là tử huyệt của Man.United càng yếu hơn. HLV Van Gaal chỉ còn biết đặt niềm tin vào trung vệ 20 tuổi Tyler Blackett và sự vá víu đó đã khiến Man.United trả giá.

Hậu vệ Phil Jones (phải, Man.United) chới với để Ki Sung-Yeung trống trải đệm bóng mở tỷ số.
Quỷ đỏ thua 2 bàn sau những cú sút chính diện khung thành từ cự ly gần. Phút 28, Ki Sung-Yeung nhận đường chuyền của Gylfi Sigurdsson để tung cú sút ngay rìa khu cấm địa. Ở phút 72, hàng hậu vệ Man.United không ngăn được quả tạt từ cánh trái, Wayne Routledge tỉnh táo chuyền ngược lại để Sigurdsson ung dung đệm bóng ghi bàn từ 7m. Rõ ràng, khi Man.United vẫn chưa tìm thấy ai thay thế Rio Ferdinand, Nemanja Vidic thì việc họ trả giá vì yếu kém của hàng phòng ngự là điều không khó hiểu.
Man.United dù đã rất nỗ lực tấn công, trong đó đội trưởng Wayne Rooney tỏ rõ sự bén nhọn với pha ngã người móc bóng ghi bàn gỡ hòa ở phút 53, thì họ cũng không thể bù đắp hết sai lầm. HLV Van Gaal sau trận đã thừa nhận: “Tất nhiên chúng tôi cần bổ sung thêm những hậu vệ. Chúng tôi đã phòng ngự rất thất vọng và đó là lý do chúng tôi đã thua. Trên tổng thể, chúng tôi hoàn toàn không có sự gắn kết trong lối chơi”.
“Thua trên sân nhà trong ngày khai mạc là điều thật sự thất vọng. Các cầu thủ tỏ ra căng thẳng trong hiệp 1 và sau giờ nghỉ, họ lại chơi khá rời rạc. Vì vậy, tôi nhận trách nhiệm về thất bại này. Tôi không trách họ, các cầu thủ thật sự đã nỗ lực hết mình, nhưng chúng tôi cần chơi gắn kết hơn nữa và cầu thủ vẫn chưa làm tốt nhất khả năng mình có”- Van Gaal nói thêm.
Phi Sơn
Các tin, bài viết khác
-
Vắng Ronaldo, Juventus thua Atalanta và nguy cơ văng khỏi top 4
-
Real bị cầm hòa, trao lợi thế lại cho Atletico
-
Iheanacho đưa Leicester vào chung kết FA Cup
-
Cảm xúc lẫn lộn với Solskjaer sau trận thắng Burnley
-
Sheffield xuống hạng, Norwich thế chỗ
-
Messi ghi cú đúp giúp Barca thắng Cúp nhà Vua
-
Hansi Flick tuyên bố rời Bayern cuối mùa, cân nhắc ghế HLV tuyển Đức
-
Chelsea đánh bại Man.City vào chung kết FA Cup
-
Thua đau Newcastle, West Ham nguy cơ văng khỏi tốp 4
-
Thomas Tuchel háo hức đối đầu với Pep Guardiola