Man.United đã đánh bại Arsenal 3-1 ở vòng 4, cũng là chiến thắng thứ 8 liên tiếp trên mọi đấu trường dưới quyền tân HLV Ole Gunnar Solskjaer. Trong khi đó, Chelsea cũng dễ dàng vượt qua Sheffield Wednesday 3-0 hôm Chủ nhật vừa qua. Ở trận đấu cuối cùng cuối mùa qua, là chung kết FA Cup ở Wembley, Chelsea đã thắng Quỷ đỏ 1-0 nhờ bàn thắng từ chấm phạt đền của Eden Hazard. Gần nhất, họ cũng chia điểm trong kết quả hòa 2-2 trên sân Stamford Bridge ở lượt đi Premier League vào tháng 10 năm ngoái.
Kết quả bốc thăm quá xui rủi này tiếp tục đẩy thầy trò HLV Solskjaer vào giai đoạn từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 3 quá khốc liệt. Cụ thể, trận quyết đấu Chelsea vào ngày 16-2 là khởi đầu cho những trận chiến sống còn, vốn bao gồm các trận Liverpool (sân nhà, 24-2), Arsenal (sân khách, 10-3) và Man.City (sân nhà, 16-3) tại Premier League, chen giữa là 2 lượt trận vòng 1/8 Champions League với Paris SG (12-2 và 6-3).
Trở lại với mặt trận FA Cup, với việc Arsenal, Tottenham và Liverpool đã bị loại, thì trận quyết đấu giữa Quỷ đỏ và The Blues diễn ra cũng đồng nghĩa chỉ còn 2 đại diện thuộc tốp 6 Premier League có mặt ở tứ kết. Cái tên còn lại là Man.City, và thầy trò Pep Guardiola lại quá may mắn với lá thăm chỉ làm khách trên sân đội thắng trong trận đá lại là Middlesbrough hoặc Newport County.
Các cặp đấu còn lại
Bristol City - Shrewsbury hoặc Wolves
AFC Wimbledon - Millwall
Doncaster - Crystal Palace
Swansea - Barnet hoặc Brentford
Portsmouth hoặc QPR - Watford
Brighton hoặc West Brom - Derby
Các tin, bài viết khác
-
Vượt khó với đội hình 2, Liverpool kéo cuộc đua đến ngày cuối cùng
-
HLV của Southampton cảnh báo sẽ khiến Liverpool khó khăn
-
Tiến trình chuyển giao Chelsea bị đình trệ
-
Thua trắng ở Newcastle, Pháo thủ xa dần tốp 4
-
Erik Ten Hag “tất nhiên muốn Cristiano ở lại“
-
Ten Hag “quay lưng” với đội bóng cũ, tập trung cho Man.United
-
Guardiola muốn thấy Southampton “hủy diệt” cơ hội của Liverpool
-
Bowen ghi cú đúp cho West Ham, Man City ngược dòng ngoạn mục ở hiệp 2
-
Harry Kane sút thắng phạt đền giúp Tottenham trở lại top 4
-
HLV Tuchel lo ngại “khác biệt” còn lớn hơn ở mùa tới