Vòng 4 Giải Ngoại hạng Anh
* 22 giờ ngày 14-9, K+1 trực tiếp
Giữa lúc nguy khó, Man.United giống như vớ được “phao cứu sinh” vì chỉ gặp đối thủ nhẹ ký Queens Park Rangers (QPR) ở lượt trận thứ 3 Premier League. Rất có thể QPR sẽ phải chịu màn tra tấn trong trận cầu mà Man.United không được phép hòa hay bại…
Giới cược thậm chí đã ra kèo đặt 1 ăn 4 cho khả năng tân binh Radamel Falcao ghi bàn trong trận ra mắt ở sân Old Trafford tối nay. Đá với đối thủ QPR kém hẳn về danh tiếng thì Falcao càng có cơ hội. HLV Van Gaal dĩ nhiên cũng đồng tình và kỳ vọng Falcao sẽ khẳng định giá trị của mình, sau khi ông đã nỗ lực giải phóng anh khỏi mối ràng buộc với 2 đội bóng Porto và Monaco.
Falcao đến, lập tức Danny Welbeck bị bán cho Arsenal. Thành thử, nếu không đáp ứng được sự mong mỏi của Van Gaal và CĐV, Falcao sẽ dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, càng khó hơn trong nỗ lực chiếm đoạt vị trí đá chính trên hàng tấn công của Man.United.

Man.United luôn tỏ ra “trên cơ” so với QPR trong những trận đấu trước đây.
Về cơ bản, ông Van Gaal đã tính đến chiến thắng cho đội bóng của mình và có thể lần đầu tiên sẽ sử dụng cặp tấn công Van Persie-Falcao, trong lúc Rooney đá dạt biên, còn bộ ba Di Maria-Mata-Fletcher vẫn giữ vai trò kiểm soát trung tuyến. Tức là ông thầy người Hà Lan sẽ xua quân đá kiểu 4-3-3, lấy tấn công để bù cho sự yếu kém của hàng phòng ngự. Trong trường hợp phương án trên bế tắc, Van Gaal sẽ trở lại với sơ đồ 4 tiền vệ với 2 mũi đánh biên là Young và Valencia.
Man.United cần phải giành 3 điểm trận này. Nếu ngược lại, tức là chỉ kiếm được kết quả hòa hoặc tệ hại hơn là phơi áo ở Old Trafford, ghế của Van Gaal còn lung lay dữ dội hơn so với 2 vòng đấu nghèo nàn vừa qua. Đá 2 trận chỉ kiếm được vỏn vẹn 2 điểm, trong đó có trận hòa không bàn thắng đáng xấu hổ với Burnley, ông Van Gaal chẳng còn mặt mũi nào để biện minh cho sự yếu kém của các học trò. Cơ sở để Man.United tin sẽ thắng QPR trên sân nhà chính là trong 2 mùa bóng trở lại đây, họ toàn thắng ngay cả khi đá trên sân khách. Quỷ đỏ đã thắng cả 4/4 lần đụng độ, ghi đến 9 bàn và chỉ để lọt lưới đúng 1 lần.
HLV Harry Redknapp thừa nhận đội bóng của ông yếu thế hơn Man.United, nhưng ở lần gặp nhau này thì khác, QPR đang hưng phấn nhờ trận thắng Sunderland 1-0 ở lượt đấu trước, nhờ màn trình diễn ấn tượng của chân sút Charlie Austin. Redknapp tin QPR sẽ ra về với 1 điểm nhờ lối đá phòng ngự-phản công có chủ định của mình.
Đội hình dự kiến:
* Man.United: De Gea; Rojo, Jones, Evens, Blind; Di Maria, Mata, Fletcher; Rooney, Van Persie, Falcao.
* QPR: Green; Isla, Caulker, Ferdinand, Hill; Philips, Mutch, Barton, Hoillet; Fer; Austin.
Dự đoán: Man.United thắng 3-1.
LÊ QUỐC