Man.United tiếp tục thắng, đó là tin tốt nhưng tin xấu đó là họ đang cảm thấy quá thoải mái. HLV Mourinho đã tỏ ra “vô cùng không hài lòng” về thái độ của các cầu thủ sau hiệp một trận đấu với Saint-Etienne ở Europa League.

Vẻ mặt không hài lòng của HLV Jose Mourinho khi chứng kiến thái độ không đúng của cầu thủ.
Theo mô tả của Mourinho thì trong phòng thay đồ sau hiệp một có một bầu không khí “náo nhiệt, vui nhộn và khá thoải mái”. Các cầu thủ không nhớ đến việc họ suýt bị dẫn trước và chỉ thắng 1-0 sau 45 phút đầu vì một pha sút phạt may mắn của Ibra. Mourinho không thích điều này mặc dù ông ta cũng hiểu, đá tại Europa League không đem lại sự hứng thú quá nhiều cho các cầu thủ.
“Tuy nhiên chúng tôi cần phải nhớ rằng thà đá ở Europa League còn hơn ngồi nhà xem ti vi. Cần phải tập trung hơn ngay từ bây giờ nếu muốn sẳn sàng cho Champions League. Có vẻ như các cầu thủ đã tự cho phép mình thả lỏng”, Mourinho nói.
Ở một góc độ khác, suốt từ tháng 10 đến nay, kể từ sau trận thua Chelsea 0-4 thì Man.United chỉ mới để thua đúng 1 trận trên mọi đấu trường. Họ đang tiến rất sát đến tốp 4, chuẩn bị đá chung kết cúp Liên đoàn, đá vòng 5 cúp FA và đặt 1 chân vào vòng 16 đội của Europa League. Những bước tiến ấy có vẻ nhanh và không thể tránh khỏi một sự thoải mái về tinh thần nơi các cầu thủ.
Tất nhiên, giữ cho cầu thủ đứng chân trên mặt đất là việc của Mourinho nhưng sự bay bổng là điều không thể cưỡng lại. Tiền đạo Ibra vừa lập hattrick đầu tiên trong màu áo Man.United, nâng tổng số bàn thắng cho đội lên 23, tức là trở thành cầu thủ đầu tiên vượt qua mốc 20 bàn/mùa kể từ sau thời Alex Ferguson. Người ta đã nói về cột mốc 30 của cầu thủ đã 35 tuổi này. Rồi cựu danh thủ Paul Scholes đã bàn về chuyện nên mua Griezmann cho mùa sau. Nói chung, đều là chuyện đầy triển vọng, không vui vẻ mới lạ.
Thực tế thì Man.United đang hoàn thiện để trở lại với vị thế của một đội bóng mạnh của bóng đá Anh và châu Âu. Vấn đề là họ vẫn …chưa có gì cả. 3 trận đấu còn lại của tháng 2 sắp đến của Man.United sẽ là thử thách đầu tiên sau chuỗi hành trình thuận lợi vừa qua. Họ sẽ phải vượt qua Blackburn để vào tứ kết FA Cup, đá trận lượt về Europa League và chơi chung kết cúp Liên đoàn cùng Southampton, chỉ trong vòng 1 tuần lễ. Phải sau đợt trận này, Man.United mới kết thúc “giai đoạn 1” của mùa giải.
Đây là lý do mà Mourinho bực bội vì thái độ của các học trò. Không phải ai trong số họ cũng có đủ sự chuyên nghiệp như Ibra và Ibra thì cũng chẳng thể thay thế được nhiều người trong số họ.
ĐĂNG LINH
Các tin, bài viết khác
-
Salah chính thức ký hợp đồng dài hạn với Liverpool
-
Kalvin Phillips sẵn sàng ra mắt tại Man.City
-
Fernandes không tin Man.United để mất Ronaldo
-
Sao Chelsea thuyết phục Neymar chuyển đến The Blues
-
Siêu máy tính dự đoán mùa giải Premier League không lạc quan cho Man City
-
Tottenham sẵn sàng đón tân binh thứ tư
-
Pháo thủ “đấu tay đôi” Quỷ đỏ trong vụ Lisandro Martinez
-
Phản ứng của Pep khi mất cùng lúc 2 sao tấn công
-
De Jong từ chối rời Barcelona, Man United quay sang quyến rũ Tielemans
-
Tottenham “dốc túi” lấy 2 sao của Everton