Bất cứ ai hỏi câu ấy cũng dễ bị ban huấn luyện của Louis van Gaal... cho ăn đòn. Hỏi gì mà vớ vẩn! Ở World Cup 2014, Marcos Rojo (ảnh) đã cùng đội tuyển Argentina vào đến chung kết. Anh ta cũng đã được bình chọn vào đội hình tiêu biểu ở Brazil nhờ 15 lần can thiệp thành công, 17 lần truy cản chính xác, chuyền 191 đường chuyền đúng địa chỉ và đã để lại nhiều ấn tượng rất tốt qua lối chơi mạnh mẽ bạo dạn của mình.
Một hậu vệ như thế mà chỉ có giá chuyển nhượng 16 triệu bảng Anh thì rõ ràng quá hợp lý. Mua anh ta về là để Man.United tốt hơn chứ còn làm gì!
Tuy nhiên, vấn đề ở đây là Rojo chuyên đá hậu vệ trái. Đúng 54 ngày truớc khi ký với Marcos Rojo, ban lãnh đạo Man.United đã xuất ra không dưới 30 triệu bảng Anh để mua về một hậu vệ trái khác từ Southampton: Luke Shaw, một tài năng trẻ của nước Anh nhưng lại chẳng đi đến đâu ở Brazil 2014. Như vậy nghĩa là sao? Có đến 46 triệu bảng được rót vào một vị trí phòng thủ hoàn toàn không cấp thiết bằng khu vực trung vệ, tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ tấn công dọc cánh và điều này chắc chắn không làm an lòng người hâm mộ Manchester.

Chưa hết, sẽ có những màn tranh luận hoặc thậm chí tranh chấp nảy lửa về chuyện 30 triệu sẽ đá chính hay 16 triệu được đá chính, dù rằng bất cứ ai cũng đã có thể hình dung ra thứ tự ưu tiên giữa Rojo và Shaw ngay trong lúc này rồi. Thật vậy, chẳng phải ngẫu nhiên mà trước đây Van Gaal luôn chê Shaw thể lực kém, bắt anh ta rèn luyện thêm đến độ... dính luôn một ca chấn thương. Như tiền vệ Ander Herrera, Luke Shaw đã được đưa về trước khi Van Gaal đến. Nói cách khác, Shaw là do cựu HLV David Moyes chấm chứ không phải do Van Gaal chọn, và không phải do Van Gaal chọn thì đương nhiên không hạp ý ông! Đừng ngạc nhiên nếu mai đây 30 triệu sẽ phải làm dự bị cho 16 triệu.
Và sự phí phạm đó sẽ trở thành một thứ giai thoại để đời, một đề tài để dư luận cười nhạo bất chấp Van Gaal cố giải thích hợp tình hợp lý thế nào cũng vậy. Nó sẽ càng chống lại Van Gaal nếu sắp tới ông không mua được ít nhất một trong 3 cái tên sau đây: trung vệ Matt Hummels, tiền vệ Angel Di Maria và Arturo Vidal. Thậm chí, cái chuyện đã có Luke Shaw mà còn mua Rojo sẽ còn khiến Van Gaal bị luận tội nếu Man.United thi đấu chẳng ra gì do không chiêu mộ thêm được cầu thủ nào.
Cho nên, cái câu hỏi “mua Rojo để làm gì?” đã có câu trả lời: Trước mắt là để... chuốc thêm phiền phức. Sau đó thì... chưa biết được.
Hưng Nguyên
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018