Man.United chưa hề ổn định, đó là điều chắc chắn. Họ không chỉ thất thường về kết quả và ngay trong một trận đấu, họ cũng không kéo dài được những phút giây thăng hoa quá 1 hiệp đấu. Thế nên, tạm xem Man.United là một ứng cử viên vô địch với nhiều điều tầm thường.

Giới chuyên môn mong chờ Wayne Rooney (trái) hiệu quả và “sát thủ” hơn.
Bàn thắng thứ 3 do Juan Mata thực hiện ở trận thắng trước Southampton được thực hiện sau 45 đường chuyền. Tất nhiên là Van Gaal rất “sướng”. Ông ta miêu tả bàn thắng đó là sự khẳng định của một thứ “triết lý Man.United” mà ở đó, việc kiểm soát bóng quyết định tất cả, bao gồm cả tạo ra sự an toàn trong phòng ngự.
Thật thế không? Ai cũng thấy là 3 bàn thắng của Man.United đều liên quan đến khâu phòng ngự của Southampton. Bàn đầu Mata đã việt vị, bàn thứ 2 là do lỗi ngớ ngẩn của Yoshida còn bàn thứ 3, có lẽ cũng là cơn đau đầu của HLV Koeman trong mùa giải này khi không còn được tuyến giữa vững chắc như mùa trước kể từ khi Schneiderlin chuyển sang đá cho Man.United.
Ngược lại, 2 bàn thua của Man.United lại do lỗi phòng thủ hoàn toàn. 3 trong số 5 vị trí trong hàng thủ của Man.United đều bất ổn ngoài Smalling và De Gea. Trận nào cũng thế cả và chẳng có gì hứa hẹn hệ thống ấy sẽ được cải thiện chỉ nhờ khả năng giữ bóng của tuyến trên. Tóm lại, cái công thức “giữ bóng & chiến thắng" mà ông Van Gaal nói chưa hẳn đã đúng với Man.United hiện nay.
***
Nói chính xác hơn, ông Van Gaal chỉ đúng có 1 phần. Việc kiểm soát bóng ấy phù hợp với một Man.United không có chân sút hữu hiệu nay mới tìm ra Martial. Thống kê cho thấy, 2 trận thắng liên tiếp trước Liverpool và Southampton, cả trận Man.United chỉ sút được 9 quả và 3 lần bóng đi trúng đích thì có 3 bàn thắng cho mỗi trận. Việc kiểm soát bóng lại cần được phát huy khi hiện nay Man.United thiếu hẳn một tay chuyền bóng đẳng cấp, một số 10.
Vị trí đó, hẳn nhiên là đang trông đợi vào Wayne Rooney, người chắc chắn đã mất chỗ ở cao nhất vì Martial và đang đá lùi. Anh ta có tổng cộng 56 đường chuyền bóng, xếp thứ 4 trong các cầu thủ đá trên sân St Mary nhưng kể cả khi Southampton ào lên tấn công cuối trận, để rộng nhiều không gian thì Rooney cũng chẳng có đường bóng tạo dựng cơ hội ghi bàn cho đồng đội, bản thân cũng chẳng có cú sút nào cả.
Kiểm soát bóng nhiều để làm gì? Rốt cục thì kết quả của trận đấu phải tùy thuộc vào khả năng chuyền bóng và ghi bàn chứ không phải số lượng các đường chuyền. Trong 6 bàn gần nhất của Man.United chỉ có 1 lần duy nhất là kết quả của một pha kiến tạo khi Blind chuyền bóng cho Martial ấn định tỷ số 3-1 trước Liverpool, phần còn lại đều tự thân người ghi bàn làm mọi công việc. Trên lý thuyết, khi Rooney đá lùi thì hàng tiền vệ của Man.United đang đông nghẹt người nhưng rõ ràng, họ hoàn toàn không có một số 10 nếu so sánh với Man.City, Chelsea hay kể cả Arsenal.
***
HLV Van Gaal còn nhiều việc phải làm với triết lý của mình. Ông phải tìm cách cho Rooney tỏa sáng. Phải sử dụng cho hiệu quả nhà vô địch thế giới Schweinsteiger và quan trọng hơn là phải gia cố cho hàng phòng ngự ở hoàn cảnh từng vị trí bị sa sút phong độ theo phản ứng domino. Không thể tái diễn chuyện De Gea trở thành người hùng của nhiều trận đấu như mùa trước nếu chúng ta nhớ lại việc Man.United suýt không có thủ thành Tây Ban Nha vừa qua. Nghĩa là De Gea ở lại chỉ là một sự may mắn chứ công việc của ông Van Gaal thì vẫn nguyên vẹn sự ngổn ngang.
45 đường chuyền và 1 bàn thắng đẹp thật đáng để vui mừng nhưng cái chính vẫn phải là tìm ra cách để thắng gọn gàng hơn, chắc chắn hơn.
ĐĂNG LINH
Các tin, bài viết khác
-
HLV Solskjaer lộ lý do Man.United chơi kém trên sân nhà
-
Lịch thi đấu tứ kết lượt về Europa League: Quỷ đỏ dạo mát trên sân nhà, Arsenal quyết thắng trên sân khách
-
Liverpool bất lực trên sân nhà
-
Phá dớp tứ kết, HLV Guardiola “muốn nhiều hơn nữa”
-
Đã đến lúc Man.City cần chứng tỏ
-
Real kiệt sức nhưng không được ngơi nghỉ
-
Chelsea vào bán kết đầy thuyết phục
-
Thắng không đủ, Bayern thành cựu vương
-
Liverpool – Real Madrid: Thắng ngược Barcelona không có nghĩa là có thể thắng ngược Real Madrid
-
Dortmund - Manchester City: Pep chào đón Laporte trở lại, nhưng vẫn thiếu vắng Aguero