Tờ Manchester buổi chiều bình luận rằng: Jose Mourinho chưa phải là một lựa chọn hoàn hảo của Man.United nhưng chắc chắn, với các CĐV của Man.United thì mọi thứ đã quá đủ với Van Gaal.
Các CĐV trung thành của Quỷ đỏ đã không còn hát bài “Đội quân màu trắng đỏ của Van Gaal” kể từ khi ông thầy người Hà Lan thực hiện động tác giả té ở trận thắng Arsenal 3-2 hồi tháng Hai. Lẽ ra, dịp duy nhất mà họ có thể hát đó là khi Van Gaal dẫn đội bóng lên nhận Cúp FA. Điều đó đã không xảy ra. Chiếc Cúp FA hầu như không có giá trị gì cả.
![]() |
Một lần nữa, Man.United lại được “cứu” bởi một cầu thủ trẻ và lần này là Jesse Lingard
Và nếu nhìn một cách toàn diện, đúng là các CĐV Man.United khó có thể kiên nhẫn thêm với Man.United sau một trận đấu mà họ đã may mắn thoát thua ở 90 phút chính thức, may mắn đoạt cúp khi chỉ còn 10 người trên sân trong hiệp phụ. Đó đâu phải là đội bóng đã tốn đến 250 triệu Bảng cho lực lượng và 2 năm để ông Van Gaal có thể truyền đạt ý tưởng chiến thuật.
Bởi xét ở các con số thống kê, mức tiến bộ của Man.United là con số 0. Số đường chuyền về và chuyền ngang của Man.United trong mùa bóng vừa qua là 3.222 lần, cao hơn nhiều so với Arsenal, Man.City hay Chelsea. Khi
Man.United thua Southampton ở trận đấu tại Old Trafford cuối tháng 1 thì đó là trận thứ 11 liên tiếp Man.United không ghi được bàn trong hiệp 1 trên sân nhà. Toàn mùa giải, Man.United chỉ có 430 cú sút, tức là chỉ tốt hơn 5 đội bóng khác bao gồm 3 đội xuống hạng. Điều này dẫn đến số bàn thắng của họ chỉ là 49, kém xa so với các con số 62, 63 bàn ở 2 mùa trước và có một khoảng cách dịu vợi so với 86 bàn ở mùa giải cuối cùng của Sir Alex.
* * *
Mỗi đội bóng có một cá tính thi đấu, Man.United lại càng phải rõ ràng cá tính đó hơn bởi họ là "đại gia”. Nếu giữ bóng nhiều để giành chiến thắng, thì cũng là một cách thi đấu tốt, thế nhưng thời của Van Gaal chỉ có tỷ lệ thắng 51,3% sau 76 trận tại Giải Ngoại hạng, tức là chỉ nhỉnh hơn một chút so với tỷ lệ 50% của David Moyes và Ryan Giggs. Mọi con số thống kê về chuyên môn của Man.United mùa này đều kém hơn các mùa trước. Nói cách khác, đá kém thì thành tích kém chứ chẳng phải cá tính gì cả.
Cái tai hại hơn, theo BBC, đó là cái tôi của Van Gaal quá lớn khiến ông ta không có khả năng thay đổi nếu vẫn còn ở lại sân Old Trafford. Những bản hợp đồng đắt giá, đều thất bại. Những sự thay đổi về mặt chiến thuật, cũng không đem lại thành công. Trong trận đấu với Crystal Palace, cơ hội cuối để Van Gaal chứng minh tài năng của mình thì đội bóng của ông ta dính 2 chấn thương, nhận 1 thẻ đỏ và cực kỳ vất vả mới thắng được một đội bóng suýt phải xuống hạng ở Giải Ngoại hạng. Trận chung kết Cúp FA phô bày tất cả những gì mà Man.United có dưới thời Van Gaal: chiến thắng nhờ những con người đã có sẵn, kèm theo sự may mắn ở các trận đấu có tính quyết định. Còn tất cả những gì mà Van Gaal đem đến trong 2 năm qua, gần như vô giá trị.
Đăng Linh