Giữa lúc tất bật gút lại đội hình để sẵn sàng cho chiến dịch Premier League 2014-2015, HLV Louis van Gaal lại phải đối mặt với việc mất tân binh trị giá 27 triệu bảng Luke Shaw trong 1 tháng.
Hậu vệ trái này gặp vấn đề về thể trạng kể từ khi trở lại Anh sau chuyến du đấu giao hữu ở Mỹ. Kết quả kiểm tra mới nhất khẳng định, Luke Shaw sẽ vắng mặt ít nhất 4 trận Premier League cùng Man.United. Ngoài ra, hậu vệ 19 tuổi này cũng sẽ không cùng tuyển Anh đá giao hữu với Na Uy ngày 3-9 và trận vòng loại EURO 2016 tại Thụy Sĩ ngày 8-9.

Luke Shaw phải nghỉ trong 1 tháng.
Đây, rõ ràng là thông tin chẳng mấy vui với Van Gaal vì trước đó, trung vệ Jonny Evans cũng có thể bỏ lỡ trận khai mạc Premier League với Swansea vào thứ Bảy vì một chấn thương chưa xác định.
Tiền vệ Antonio Valencia, người đang đảm nhận vị trí bên cánh phải của hàng hậu vệ lẫn tiền vệ trong hệ thống 3-4-1-2 mới của Mỹ, cũng đang điều trị chấn thương. Cầu thủ 20 tuổi Tyler Blackett đã chơi trung vệ cùng Phil Jones và Chris Smalling trong trận giao hữu với Valencia vào thứ Ba trong khi một cầu thủ trẻ khác, Reece James được sử dụng trong vai trò hậu vệ trái. Nhiều khả năng, đó là những gì Van Gaal sẽ lặp lại trong trận tiếp Swansea.
Sau sự ra đi của Patrice Evra và Alexander Buttner hồi mùa hè, chấn thương của Shaw buộc Man.United đẩy nhanh nỗ lực tuyển mộ cầu thủ đa năng 24 tuổi của tuyển Argentina, Marcos Rojo (vốn chơi tốt ở vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái). Theo giới truyền thông, Man.United đã đề nghị 16 triệu bảng đến Sporting Lisbon và họ đang chờ đợi.
Việt Tùng
Các tin, bài viết khác
-
HLV Koeman chỉ trích trọng tài vì từ chối phạt đền
-
Cú đúp của Pulisic giúp Chelsea giữ vị trí thứ 4
-
Real Madrid thắng El Clasico để lên đỉnh La Liga
-
Salah và Trent tỏa sáng giúp Liverpool thắng ngược dòng Aston Villa
-
Dallas ghi cú đúp giúp 10 cầu thủ Leeds thắng sốc trước Man City
-
Bayern nội bộ rối bời: Hoặc Hansi Flick hoặc Hasan Salihamidzic?
-
Zidane hy vọng Messi chưa chơi trận El Clasico cuối cùng
-
HLV Tuchel thách thức Abraham
-
Solskjaer quyết tâm phục thù Tottenham
-
“Siêu kinh điển” và những con số