Các đội bóng mạnh như Barcelona, Chelsea, Bayern Munich, AS Roma đã dội mưa bom vào lưới các đội bóng yếu hơn trong loạt trận rạng sáng ngày 13-9. Có cả thảy 15 bàn thắng đã được ghi trong bốn “chiến cuộc” kiểu này. Mạnh đè yếu, nguyên lý cơ bản của bóng đá vẫn được các… đại gia áp dụng triệt để!
![]() |
Puyol (trái) và Eto’o ăn mừng chiến thắng của Barcelona. |
Levski Sofia – đại biểu đầu tiên của bóng đá Bulgaria ở vòng bảng Champions League – chỉ đứng vững trong vỏn vẹn… 6 phút tại sân Nou Camp. Đến phút thứ 7, bàn thắng mở tỷ số cho Barcelona của Andres Iniesta giống như động tác mở cái van xả nước lũ. Kể từ đó trở đi, cơn nước lũ xứ Catalan đã cuốn trôi hoàn toàn những đóa hồng Bulgaria mong manh.
Phút thứ 39, Ludovic Giuly ghi bàn thắng thứ hai. Phút 49, Carles Puyol ghi bàn thắng thứ ba. Phút 54, đến lượt Samuel Eto’o tìm đúng mục tiêu.
Và khi trận đấu bước vào phút đá bù giờ thứ ba, Ronaldinho sau hai, ba cú đảo chân làm động tác giả đã bất ngờ ngoặt bóng bẻ gãy lưng một hậu vệ Levski và tung ra cú vuốt bóng có đường cong tuyệt đẹp. Thủ môn Georgri Petkov chỉ biết bay theo phản xạ chứ thực ra… người anh có dài thêm nửa mét cũng khó lòng với tới đường bóng kỳ diệu này. Tỷ số cuối cùng là 5-0, một khởi đầu quá đỗi ấn tượng trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch của “binh đoàn xứ Catalan”.
Trước một Werder Bremen đá không tồi, Chelsea đã có một trận đấu khá khó khăn. Họ ghi được bàn thắng đầu tiên nhờ vào một tình huống may mắn: hậu vệ Bremen trên đà phá bóng lại… trượt ngã. Bóng đến ngay chân của Michael Essien và anh này không bỏ lỡ cơ hội khi trước mặt anh chỉ còn thủ môn Andreas Reinke. Lúc đó, Chelsea đã trải qua 24 phút khá bế tắc vì Bremen chơi rất kín kẽ.
Bàn thua buộc các cầu thủ Bremen chấp nhận mở rộng khoảng cách chơi bóng để đẩy cao đội hình hòng gỡ hòa. Họ có một cơ hội rõ ràng khi Mirolav Klose đánh đầu chạm xà ngang khung thành thủ môn Petr Cech. Phút 68, Didier Drogba bị phạm lỗi trong vòng cấm, phạt đền cho Chelsea. Trên vạch 11 mét, người ta thấy Michael Ballack mắm môi mắm lợi “đóng” một cú trời giáng để ghi dấu ấn đầu tiên trong màu áo Chelsea. 2-0 cũng là tỷ số cuối cùng!
Bayern Munich đã tốn nguyên 45 phút hiệp một mà không thể ghi được bàn thắng nào dù đối thủ của họ chỉ là đội bóng từ Nga Spartak Moscow. Tuy nhiên, cơn mưa bàn thắng đã đến trong hiệp hai. Kể từ phút 48 cho đến phút 84, các cầu thủ Claudio Pizarro, Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger và Hasan Salihamidzic lần lượt đã ghi bàn góp phần đưa Bayern đến một chiến thắng áp đảo.
AS Roma cũng mất 45 phút (nhưng còn thêm 22 phút hiệp hai) để đánh gục một đại biểu Đông Âu khác: Shakhtar Donetsk. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0 thì các cầu thủ Roma bắt đầu mở máy và ghi bàn. Phút 67, Taddei mở tỷ số. Phút 76, Francesco Totti nâng tỷ số lên 2-0. Phút 79, De Rossi nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút thứ 89, David Pizarro ấn định chiến thắng 4-0.
Khác với Barca, Chelsea, Bayern và Roma, Inter Milan lại… không thể “đè” yếu. Làm khách trên sân của Sporting Lisbon, các cầu thủ được đánh giá cao nhất ở Serie A mùa này đã không thể ghi bàn. Thậm chí, họ còn bị thủng lưới một bàn ở phút 64 (Marco Caneira ghi bàn cho Lisbon). Đáng buồn thay!
Các kết quả khác:
- Galatasaray – Bordeaux 0-0; PSV – Liverpool 0-0; Olympiakos – Valencia 2-4.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Cơn mưa vàng sẽ lại tiếp tục
-
Lịch thi đấu Serie A vòng 38: Inter Milan quyết thắng, AC MIlan chỉ cần hòa Sassuolo
-
Bảng tổng sắp huy chương ngày 20-5: Mong chờ bóng chuyền nam tỏa sáng
-
Sau gần 20 năm, bóng bàn Việt Nam vô địch đơn nam
-
Chùm ảnh thăng hoa của cầu thủ bóng chuyền nam sau chiến thắng Thái Lan
-
Kiểm tra phòng cháy trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Đô cử Hoàng Thị Duyên chưa hài lòng dù phá kỷ lục SEA Games
-
Thắng Thái Lan 3-2, bóng chuyền nam vào tranh HCV SEA Games 31
-
‘Hụt’ vàng SEA Games 31, HLV futsal Việt Nam chỉ ra điều thiếu thốn so với Thái Lan