Danh sách tập trung đội tuyển quốc gia Việt Nam vừa được công bố hôm trước thì hôm sau nhiều người đã nảy sinh thắc mắc. Đầu tiên là chuyện HLV trưởng Henrique Calisto gọi lại khá nhiều cựu binh. Thứ nữa, không có bất kỳ tên của ngoại binh nhập quốc tịch nào được trao cơ hội. Thành ra, cái cảm giác về một đội tuyển già nua không thể không khiến nhiều người băn khoăn.
Đội tuyển tập trung không chỉ cho Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội sắp tới, mà mục tiêu quan trọng là bảo vệ ngôi vô địch AFF Suzuki Cup vào cuối năm. Vì vậy, cái dáng vẻ cũ kỹ của đội tuyển trên thực tế khiến nhiều người phải âu lo.
Nhưng đúng là nhìn khắp lượt ở V-League và giải hạng nhất, ông Calisto cũng không thể tìm kiếm thêm được gương mặt nào vượt trội so với dàn cựu binh hiện nay như Minh Phương, Tài Em, Huy Hoàng, Như Thành, Việt Thắng. Và dẫu có đi chăng nữa, thì nhiều cầu thủ vẫn thuộc diện “lúa non”, cần trưng dụng cho đội tuyển Olympic sắp dự Asian Games 2010 hoặc chuẩn bị cho tương lai xa hơn đôi chút.
Ông Calisto cũng buộc phải chia bớt quân số cho đội tuyển Olympic để tránh tình cảnh đội tuyển quá chật chội nhân lực, và thủ môn Tấn Trường, trung vệ Minh Đức cùng tiền đạo Anh Đức là những người được trao nhiệm vụ.
Ngay cả việc gọi trở lại tiền đạo Văn Quyến và hậu vệ Văn Trương - hai trong số những người từng lầm lỗi trước đây cũng kéo theo nhiều suy nghĩ trái chiều. Những người lạc quan thì coi đấy là chuyện tốt, nên đánh kẻ chạy đi, chứ không quên người chạy lại. Nhưng không ít người cho rằng phong độ của cả 2 cầu thủ này trong mùa giải vừa qua chưa thực sự nổi bật, lên tuyển sẽ khó mà cạnh tranh nổi vị trí.
Tất nhiên, ông Calisto có cái lý riêng của mình khi chọn 2 cầu thủ này. Văn Quyến dù không được ra sân nhiều trong màu áo CLB Sông Lam Nghệ An, nhưng tài năng của tiền đạo này vẫn thuyết phục được nhãn quan nhìn người của ông thầy người Bồ Đào Nha.
Hơn nữa, việc thiếu vắng tiền đạo số 1 Lê Công Vinh do chấn thương, ông Calisto sẽ giảm bớt được nỗi lo trên hàng tấn công khi có thêm Văn Quyến. Dĩ nhiên, để chứng tỏ mình, Văn Quyến cần nỗ lực nhiều hơn nữa, không loại trừ phải cạnh tranh gay gắt với các chân sút khác như Việt Thắng, Quang Hải và Sỹ Mạnh.
Trường hợp của Văn Trương cũng vậy. Việt Cường, Quang Thanh, Văn Phong và Đình Luật chạy biên tốt sẽ trở thành trở lực đáng kể đối với Văn Trương trong nỗ lực tìm kiếm cơ hội đá chính, khi mà cả 4 cái tên kể trên đều đã nhiều lần thuyết phục được ông Calisto.
Khoan đề cập đến chuyện lắp ráp đội hình sắp tới ra sao, đội tuyển quốc gia với nhân lực như hiện tại đúng là đang già đi. Hay nói cách khác, đội tuyển giống như “mảnh đất cằn cỗi” sau quá nhiều vụ gieo trồng.
Có ý kiến cho rằng, nếu muốn đội tuyển cứng cáp thực sự, ông Calisto cần triệu tập một số cầu thủ ngoại đã được nhập quốc tịch và giỏi chuyên môn như Huỳnh Kesley, Nguyễn Rogerio, Đinh Hoàng Max… Thế nhưng, có quá nhiều yếu tố khách quan khiến ông Calisto đành phải tiếp tục “cày bừa trên mảnh đất cằn cỗi”.
LÊ QUANG
- Thông tin liên quan:
>> Công bố danh sách đội tuyển bóng đá Việt Nam : Không Công Vinh, nhưng có Văn Quyến
Các tin, bài viết khác
-
Viettel FC nhìn đối thủ vào chung kết AFC Cup 2022
-
U16 Việt Nam vào chung kết giải Đông Nam Á 2022
-
Chốt ngày bốc thăm AFF Cup 2022
-
Hai đội của TPHCM nên thay HLV
-
Bóng đá TPHCM: Khoảng trống mênh mông
-
Hai đội bóng của TPHCM nên thay HLV
-
Việt Nam'chọn' Malaysia ở trận chung kết giải U19 quốc tế
-
HLV Bima Sakti lên tiếng xin lỗi đội U16 Việt Nam vì hành động không đẹp của CĐV đội chủ nhà
-
Viettel FC - Kuala Lumpur City (18g ngày 10-8): Chiến thắng để xốc tinh thần
-
HLV của Viettel FC im lặng trước tin đồn mâu thuẫn với ngoại binh