Vừa qua, TPHCM đã xếp hạng nhất toàn đoàn tại giải Thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2005. Trong 149 vận động viên góp sức mang lại thành tích trên có 5 cô gái quê ở miền Trung đang bán vé số dạo.
Sinh năm 1970 tại xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, Bình Định, cơn sốt bại liệt năm 3 tuổi khiến đôi chân Biện Thị Chung không thể đi đứng bình thường. Nhà nghèo, cha mất sớm nhưng cô vẫn cố gắng học đến hết lớp 9 rồi đi học may… Sau 3 năm còng lưng đan mây tại cơ sở dạy nghề Đồng Tâm (Quy Nhơn), Biện Thị Chung đã từ giã quê nhà để vào TPHCM từ tháng 7-2003…
![]() |
Biện Thị Chung (trái) và Hồ Thị Bích trên đường mưu sinh. |
Cùng quê ở Bình Định còn có Hồ Thị Bích, Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Thị Thanh Bình. Hồ Thị Bích, sinh năm 1971, mẹ qua đời khi mới 15 ngày tuổi, lên 1 tuổi bị sốt bại liệt và năm 10 tuổi cô chịu thêm tang cha… Từng trải qua 8-9 năm sống tại Trung tâm bảo trợ người già, khuyết tật và trẻ em mồ côi của tỉnh, Bích thổ lộ: “Tuổi đời còn trẻ mà sống như vậy chẳng khác chi người già nên em rời quê vào đây với hy vọng cuộc sống đỡ hơn một chút”.
Đi trên chuyến xe năm đó còn có Nguyễn Thị Hồng (trạc tuổi với Chung). Mỗi người một cảnh ngộ. Bị tai nạn giao thông, cô mất một chân trái. Hoặc Nguyễn Thị Thanh Bình, 28 tuổi, chỉ còn một cánh tay. Cũng như Bích, cả Hồng và Thanh Bình từng trải qua mấy năm học nghề và lao động ở cơ sở Nguyễn Nga (Quy Nhơn). Võ Thị Thiếu trẻ nhất trong nhóm. Cô khoảng 17 - 18 tuổi, quê ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, hai tay bị dị tật bẩm sinh.
Vào chốn phồn hoa đô hội, Chung và Bích đi bán vé số cho một đại lý ở quận 5. Biện Thị Chung cho biết: “Đại lý của tụi em cho hơn 20 người đi bán vé số dạo tạm ngụ, trong đó có hơn 10 người khuyết tật. Rời khỏi nhà đại lý từ lúc 6 giờ sáng với 400 tờ vé số, em lắc xe đi bán trên các tuyến đường thuộc quận 1, 3, 5, 10, 11… Khoảng 11 giờ, em trở về nhà đại lý ăn trưa, nghỉ ngơi một chút rồi lại đi bán cho đến 11 giờ đêm mới trở về đại lý ăn cơm.
Lúc đầu, em không có xe lắc nên phải nhờ một người chở xe đạp đi bán nơi này nơi nọ, tiền lời thì chia hai. Sau đó, đại lý mới ứng 1.400.000 đồng cho em mua chiếc xe này và trả góp khoảng 6 tháng mới xong”. Hồ Thị Bích may mắn hơn: Chiếc xe lắc của cô do một tổ chức từ thiện trao tặng sau khi bị “chia hai” một thời gian ngắn. Tuy cùng “nghề” nhưng Hồng và Thanh Bình nương nhờ một đại lý ở quận 3, còn Võ Thị Thiếu tá túc ở quận 11.
Rong ruổi suốt ngày trên khắp các nẻo đường thành phố để “mang hy vọng cho người” như vậy nhưng hôm nào may mắn lắm các cô mới bán hết số vé nhận từ đại lý, còn bình thường chỉ bán trên 200 vé, mỗi vé lời 200 đồng. Nếu có tiền vốn lấy vé số và tự thuê phòng trọ (khoảng 100.000 đồng/người), mỗi vé lời 260 đồng.
Kỳ sau: Thắp lại hy vọng cho mình.
Bài, ảnh: THIỆN TÂM
Các tin, bài viết khác
-
Mbappe “vào quên lãng” trong ngày Real Madrid lên đỉnh châu Âu
-
Romelu Lukaku quyết chia tay Chelsea để trở lại Inter Milan
-
Alessandro Covi solo hơn 53km chiến thắng "chặng nữ hoàng" của giải xe đạp Giro d’Italia
-
Người hâm mộ TPHCM háo hức đi mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu
-
Kình ngư Phạm Thanh Bảo: Cuộc sống của tôi không xáo trộn sau SEA Games 31
-
Ancelotti: “Hãy gọi tôi là kỷ lục gia”
-
Klopp: “Liverpool sẽ trở lại. Hãy đặt khách sạn ở Istanbul”
-
Real Madrid khẳng định quyền lực tuyệt đối
-
Bóng chuyền Việt Nam sẽ 'sạch' hơn nhờ 'mắt thần'
-
Roman Abramovich gửi thông điệp chia tay CĐV Chelsea khi việc tiếp quản CLB sắp hoàn thành