Đã từng có nhiều lời dè bỉu Man.City mỗi khi ra thi đấu ở đấu trường châu Âu, rằng họ chỉ là “kẻ học việc”, “Man xanh còn rất non và rất xanh, giống như màu áo của họ vậy"... Nhưng dường như là, Man xanh hiện đang chứng minh cho mọi người thấy rằng - hãy xem họ như là một thế lực mới ở đấu trường châu Âu, bắt đầu từ mùa giải năm nay...
Trận hòa vừa đủ trước Dynamo Kiev ở lượt về vòng 16 Champions League năm nay đã khẳng định một điều rằng, Man.City không còn là “kẻ học việc“ ở đấu trường châu Âu nữa. Mọi dè bỉu, chê trách về phong độ yếu kém của Man xanh chỉ còn mang tính chất ghen tị mà thôi. Mà sao không ghen tị được, khi mà “kẻ học việc” này đang có khả năng trở thành đại diện duy nhất của bóng đá Anh còn góp mặt ở tứ kết Champions League. Vì thế, mong mọi người hãy dành cho họ một cái nhìn tôn trọng nhất có thể, được không?

“Kẻ học việc” đã trưởng thành qua từng năm tháng…
Hãy nhìn cái cách Man.City vượt qua đội bóng khó nhằn đến từ Ucraina, không đơn thuần là do đội hình nhỉnh hơn và được đá trên sân nhà. Tưởng chừng đây sẽ là trận đấu “bản lề” với Man.City, nhưng với việc Kompany và Otamendi liên tiếp dính chấn thương ở ngay nửa đầu hiệp 1, tình thế đã đẩy M.City qua một kịch bản khác hẳn, họ phải thi đấu với cặp trung vệ thiếu ổn định và đầy mạo hiểm. Nhưng Man xanh vẫn đã thắng, đúng bằng cái gọi là kinh nghiệm và sự bản lĩnh, điều họ đã tích lũy trong 5 năm trở lại đây.
“Kẻ học việc” dường như trưởng thành qua từng năm tháng, không còn là một đội bóng thi đấu ngơ ngơ ngác ngác ở những trận đấu quan trọng nữa. Man xanh đã biết thi đấu toan tính những lúc cần thiết, thay đổi chiến thuật phù hợp với từng trận. Sự thiếu ổn định ở giải quốc nội không hẳn là do đấu pháp và phong độ, mà dường như là HLV Manuel Pellegrini muốn tập trung hoàn toàn vào đấu trường Champions League để đưa đội bóng đi sâu nhất có thể, đó cũng là dấu ấn cuối cùng mà ông muốn để lại dưới triều đại của mình.
Man.City đang có những thứ may mắn giống như Chelsea mùa giải vô địch Champions League năm 2012. Việc lần đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết đã là một thành công và nếu lá thăm may mắn gặp phải đội bóng trong tầm với, Man.City hoàn toàn có thể tin vào việc được chơi trận chung kết ở San Siro. Tại sao lại không chứ? Dù sao đây cùng là dây cót tinh thần cực kỳ đáng kể để Man.City tự tin bước vào trận derby thành Manchester sắp tới đây.
HIẾU NAVAS
(Admin MCFC - Việt Nam )
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018