“Đến lúc cảm thấy rằng mọi chuyện chẳng đi đến đâu, tiến trình thương thảo bị đình trệ không lối thoát, chúng tôi sẽ từ bỏ cuộc chuyển nhượng. Không phải Man.City chưa từng làm như vậy đâu nhé!”. Cách đây không lâu, HLV Mark Hughes đã nói như thế và bây giờ Man.City đã làm đúng như thế với thương vụ Samuel Eto’o.
![]() |
HLV Mark Hughes đã hết kiên nhẫn. |
Đêm 11-7 là thời hạn chót để Samuel Eto’o trả lời về việc đồng ý đầu quân cho Man.City hay không. Câu trả lời vẫn không có. Thế là cái tên Eto’o đã bị gạch khỏi danh sách tuyển mộ.
HLV trưởng Mark Hughes của Man.City từng nói là cần phải kiên nhẫn, nhưng đó là kiên nhẫn có giới hạn. Eto’o quá lập lờ suốt thời gian qua. Anh ta đẩy Man.City đến chỗ tin chắc rằng anh ta sẽ đầu quân. Rồi anh ta có vẻ như thay đổi ý định trước khi... im luôn. Man.City đã chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi cho đến khi tiến độ tái thiết lực lượng của họ bắt đầu bị ảnh hưởng.
Đi sâu vào chuyện này, người ta sẽ thấy nhiều tình tiết tệ hại. Vì Eto’o từng bị Barca đối xử không ra gì, nếu anh ta muốn chơi lại CLB này thì cũng là lẽ thường tình. Nhưng vấn đề là khi làm điều đó, Eto’o đã lợi dụng Man.City, hòng kiếm thêm một số tiền.
Eto’o đã tính khá kỹ: Barca chỉ còn ràng buộc anh ta đúng một năm theo hợp đồng, còn Man.City thì đương nhiên quá muốn anh ta về. Cho nên, sau khi Man.City đưa ra lời đề nghị chuyển nhượng trị giá 25 triệu bảng Anh, Eto’o đòi Barca phải chia một nửa số tiền đó, bằng không thì anh ta nhất định ở lại Nou Camp cho đến hết hợp đồng và Barca sẽ chẳng bán được đồng nào.
Đó là một mũi tên nhắm đến 2 đích. Thứ nhất, ép Barca vào thế khó. Thứ hai, nếu khó đến mức Barca không giải quyết được thì biết đâu chính Man.City sẽ xì tiền ra cho Eto’o. Tuy nhiên, vì Barca đang rất cần tiền để chiêu mộ David Villa (Valencia) hoặc Diego Forlan (Atletico), họ chẳng chấp nhận đòi hỏi quá quắt ấy.
Còn Man.City, dù muốn có Eto’o đến đâu thì họ cũng chẳng sốt ruột đến mức đon đả chi thêm 12,5 triệu bảng để bù riêng cho Eto’o. Thế là mọi chuyện cứ thế giẫm chân tại chỗ cho đến khi Man.City hiểu ra rằng nếu Eto’o thực bụng muốn đến với họ thì anh ta chẳng dây dưa lâu như thế này.
Giám đốc điều hành Garry Cook tuyên bố: “Eto’o đương nhiên là một cầu thủ giỏi, nhưng chung quanh anh ta đã xảy ra những chuyện phức tạp đến nỗi cuộc chuyển nhượng này không hoàn tất được. Đã đến lúc Man.City phải theo lộ trình khác, hướng tới những mục tiêu khác. Có những cầu thủ thực lòng muốn đến Man.City và cũng có những cầu thủ không thực lòng muốn đến. Tuy nhiên, Man.City không thể bị lợi dụng và chúng tôi biết rất rõ những gì phải làm”...
***
Điều đáng nói thêm ở đây: Mark Hughes, Garry Cook dứt khoát lắm, nhưng cũng... cay lắm. Bởi cho dù ban lãnh đạo City dứt khoát về vụ Eto’o đến thế nào chăng nữa, điều cốt yếu vẫn là họ chưa mua được bất kỳ ngôi sao lớn nào để hy vọng nâng cao sức mạnh của đội bóng đồng thời khuyến khích các ngôi sao khác đến theo. Và những thất bại như Eto’o thì đã nhiều rồi: Mùa hè năm ngoái là Ronaldinho. Đầu năm nay là Kaka (dù City ra giá tới hơn 100 triệu bảng). Gần đây hơn là David Villa và Franck Ribery.
![]() |
Samuel Eto’o ban đầu tỏ ra phấn khích với Man.City, sau đó... im luôn. |
Trên các trang báo thể thao Anh quốc, các cây bút bình luận đã chua chát đưa ra cùng một ý: Nếu City có nhiều thứ hơn là tiền (dù túi tiền ấy lớn lắm), nếu họ đường đường là một CLB quý tộc của bóng đá Anh, dự Champions League đều đặn thì biết đâu họ đã kéo về được những ngôi sao họ muốn, biết đâu họ đã chẳng bị Eto’o lợi dụng như thế. Sắp tới cũng vậy: Chẳng có gì đảm bảo Man.City sẽ kéo được những cầu thủ hàng hiệu khác về dưới trướng Mark Hughes.
Hãy nhìn lại Tevez mà xem: Đã tưởng chừng như Tevez vừa hết hợp đồng với Man.United vào ngày 30-6 là dọn ngay sang Man.City, nhưng đến giờ này vẫn nào có động tĩnh gì! Đã hơn 10 ngày trôi qua và chẳng ai biết City có đúng là chiêu mộ được Tevez như họ nói hay không.
Vụ John Terry nữa. Báo chí Anh loan tin Man.City đang sẵn sàng tăng giá đề nghị cho Terry lên 35 hoặc thậm chí 40 triệu bảng Anh, đồng thời trả cho anh 200.000 bảng Anh mỗi tuần (tương đương mức lương đề nghị với Eto’o). Thế nhưng, tất cả những gì Man.City có được cho đến giờ này cũng chỉ là hy vọng. Đã là hy vọng thì chẳng có gì chắc cú hết.
Garry Cook: Vẫn cần kiên nhẫn, kín đáo |
Hưng Nguyên
Các tin, bài viết khác
-
Lewandowski tin Barca sẽ thắng danh hiệu mùa này
-
Aaron Ramsey ca ngợi Ligue 1, tri ân thầy cũ Wenger
-
Ronaldo chỉ bị cảnh cáo sau vụ đập điện thoại một CĐV nhí
-
Nhà Glazer cân nhắc bán cổ phần thiểu số
-
Mbappe mâu thuẫn Neymar: Mọi chuyện trong tay PSG
-
Jose Mourinho lại đòi tăng cường hàng công AS Roma
-
Ronaldo phàn nàn truyền thông đã 'nói dối' về tương lai anh ở Man Utd
-
Bernardo Silva quyết định tiếp tục với Man.City
-
Người giàu nhất thế giới muốn mua Man.United
-
Sergio Ramos: 'Tôi đã cười rất nhiều vì những tin đồn!'