Khi Phil Foden ghi bàn thắng thứ 3 trong số 4 bàn thắng mà Man.City ghi trong hiệp một, không chỉ là những người hâm mộ đội khách thể hiện sự đánh giá cao của họ bên trong sân Estadio Jose Alvalade. Một số người hâm mộ của đội chủ nhà cũng đã vỗ tay để công nhận một trong những màn trình diễn thống trị nhất từng được chứng kiến ở giai đoạn này của giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu. Ngay cả khi giúp sức làm nên trận đấu bẽ mặt này là 4 cầu thủ từng khoác áo đối thủ kình địch của Lisbon tại Bồ Đào Nha là Benfica. Một trong số đó là Bernardo Silva, người đã ghi 2 trong số các bàn thắng - đầu tiên là một cú vôlê xuất thần của anh đưa bay vào mặt dưới của xà ngang.
Riyad Mahrez khởi đầu cơn mưa bàn thắng ở phút thứ 7 với một pha dứt điểm cận thành. Bernardo Silva sau đó ghi bàn ở các phút 17 và 44 , chen giữa là pha lập công của Foden ở phút 32, giúp Man City kết thúc hiệp một với lợi thế dẫn 4-0. Raheem Sterling ấn định chiến thắng 5-0 với pha cứa lòng ghi bàn ở phút 58. Dù không ghi thêm bàn nào trong hơn nửa gờ thi đấu cuối, nhưng đội bóng của HLV Pep Guardiola có thể bắt đầu lên kế hoạch cho trận tứ kết.

Tất nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha hài lòng trong phần đánh giá trận đấu, đặc biệt là sự hiệu quả trước khung thành - điều mà ông thường chỉ trích các cầu thủ của mình: “Hôm nay chúng tôi đã đạt được độ hiệu quả tuyệt vời. Mỗi khi tấn công trong 30 phút đầu tiên, chúng tôi đều ghi bàn. Khác biệt giữa 2 đội không nằm ở tỷ số 0-5, nó nằm ở việc chúng tôi đã dứt điểm quá xuất sắc. Nhưng các cầu thủ biết tôi biết họ có thể làm tốt hơn. Tôi vô cùng hạnh phúc, đừng hiểu lầm tôi, nhưng chúng tôi thật sự có thể làm tốt hơn”.
Đây là lần thứ 9 liên tiếp Man.City góp mặt ở vòng loại trực tiếp và đội đang cho thấy đang đạt được phong độ tuyệt vời khi chỉ để thua một trong 20 trận gần đây nhất trên mọi đấu trường. Đối với Sporting và những người hâm mộ của họ, thì lần đầu tiên vào vòng 1/8 kể từ mùa giải 2008-2009 có nguy cơ lại là một thảm họa khác. Ở lần gần nhất chơi ở vòng 1/8, đại diện Bồ Đào Nha đã bị Bayern Munich hủy diệt với tổng tỷ số 12-1, sau khi để thua 0-5 trên sân nhà và 1-7 trên sân khách.
Các tin, bài viết khác
-
UEFA công bố Đội hình tiêu biểu Champions League mùa giải 2021-2022 làm các fan phản ứng
-
Karim Benzema được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League 2021-2022
-
Leo Messi: Đội xuất sắc nhất không phải lúc nào cũng vô địch Champions League
-
Sadio Mane 'nói với đồng đội Liverpool rằng anh sẽ rời đi' sau khi thua trận chung kết Champions League
-
Ancelotti: “Hãy gọi tôi là kỷ lục gia”
-
Klopp: “Liverpool sẽ trở lại. Hãy đặt khách sạn ở Istanbul”
-
Real Madrid khẳng định quyền lực tuyệt đối
-
HLV Klopp chào đón Thiago và Fabinho, nhưng lo lắng về mặt sân
-
Real Madrid thật lộng lẫy, nhưng Liverpool sẽ mang đến cuộc chiến đúng nghĩa
-
Liverpool - Real Madrid: Trận chung kết của vinh quang và Quả bóng vàng