Có lẽ mọi CĐV của bóng đá Anh đều có chung cảm nghĩ ấy khi chứng kiến những gì đã xảy ra với Man.City cũng như Portsmouth trong mấy ngày qua.
Chuyện xảy ra với Man.City là họ đã bị loại khỏi trận chung kết Cúp Liên đoàn đầy mơ ước vì thua Man.United 1-3 ở trận bán kết lượt về sau khi thắng 2-1 ở lượt đi. Tuy nhiên, cần phải rạch ròi một chuyện: Man.City đã thi đấu không tồi, đã không chùn chân dưới áp lực kinh hồn ở Old Trafford, đã chiến đấu đâu ra đó và ghi một bàn thắng. Họ chỉ thua sau khi đã đẩy đối phương đến tận giới hạn cuối cùng. Man.United chỉ loại được Man.City bằng bàn thắng trong những phút đá bù giờ của một Rooney xuất sắc.
HLV Roberto Mancini đã làm một việc tối cần thiết là tìm mọi cách xoa dịu sự tổn thương tinh thần ở tập thể cầu thủ đầy khát vọng này để hiệu quả thi đấu đừng bị sa sút. Ông nói rằng ông tự hào về họ, ông tin tưởng Man.City sẽ ít nhất giành một chỗ trong “Top 4” mùa này nếu tiếp tục cố gắng như thế. “Chúng tôi vẫn cảm thấy rằng Man.City có sức mạnh. Man.United đã ghi một bàn thắng muộn màng và thắng trận, nhưng chúng tôi đã chơi cực kỳ tốt. Tuy nhiên, trận thua ấy giờ đã là quá khứ, chúng tôi cần suy tính cho nhiệm vụ kế tiếp”.
![]() |
Các tiền vệ Man.City trong một pha tranh bóng quyết liệt với Nani của Man.United ở trận đấu đêm thứ Tư. |
Trong cuộc tiếp đón Portsmouth hôm nay, một trận đấu mà Man.City rất có thể sẽ trút hết mọi bực tức của trận thua Man.United vào đó, trung vệ trụ cột Kolo Toure có thể ra sân. Anh đã trở về từ CAN 2010. Trung phong Adebayor cũng có thể ra sân lần đầu tiên kể từ khi gặp cú sốc cùng đội tuyển Togo ở Angola.
Về phía Portsmouth, tình trạng liên tục dính chặt ở vị trí chót bảng đã cho thấy họ kém như thế nào. Mà không chỉ kém, nội tình Portsmouth còn đang rối tung lên. Cầu thủ bị trễ lương lần thứ tư ở mùa này. Ban lãnh đạo Portsmouth định bán hậu vệ Kaboul và thủ thành Begovic cho Tottenham để “cải thiện” mà chẳng hỏi HLV Avram Grant cũng như Giám đốc điều hành Peter Storrie lấy một câu. Chính vì thế, theo giới quan sát, chưa chắc gì Grant còn ngồi trên chiếc ghế chỉ đạo vào Chủ nhật này. Và đã như thế thì làm sao đảm bảo được một trận đấu đâu ra đó.
Storrie cho biết: “Cả hai chúng tôi cùng tức giận, bực bội và chán đến tận cổ. Tôi chẳng còn dính gì đến chuyện tài chính nữa. Tôi không tham gia các cuộc thương thảo chuyển nhượng còn Avram Grant thì chẳng biết cầu thủ nào sẽ bị bán đi”.
Đội hình dự kiến
Man.City (4-4-2): Given; Richards, Boyata, Kompany, Garrido; Wright-Phillips, De Jong, Barry, Bellamy; Tevez, Adebayor.
Portsmouth (4-1-2-1-2): Begovic; Finnan, Kaboul, Wilson, Hreidarsson; Basinas; Mullins, Mokoena; Boateng; Piquionne, Utaka.
Đối đầu trực tiếp
30-8-2009 Portsmouth - Man.City 0-1
14-2-2009 Portsmouth - Man.City 2-0
21-9-2008 Man.City - Portsmouth 6-0
Tiến Minh tổng hợp
Các tin, bài viết khác
-
Lịch thi đấu bóng đá châu Âu cuối tuần: Real Madrid đến Vigo, Barca thăm Sociedad
-
Van Dijk cảnh báo Liverpool không xem thường Man United
-
Adrien Rabiot không thể sang Man United vì để mẹ đàm phán hợp đồng
-
Man United đề nghị Casemiro lương gấp đôi Madrid và bản hợp đồng 5 năm
-
Lewandowski tin Barca sẽ thắng danh hiệu mùa này
-
Aaron Ramsey ca ngợi Ligue 1, tri ân thầy cũ Wenger
-
Ronaldo chỉ bị cảnh cáo sau vụ đập điện thoại một CĐV nhí
-
Nhà Glazer cân nhắc bán cổ phần thiểu số
-
Mbappe mâu thuẫn Neymar: Mọi chuyện trong tay PSG
-
Jose Mourinho lại đòi tăng cường hàng công AS Roma