Khi đề cập kế hoạch chuyển nhượng cầu thủ, hầu như HLV nào cũng nói năng đầy thận trọng để khỏi bị “lộ tẩy” - nhất là những vị mới chính thức ra mắt trong vài tuần qua như Mourinho, Guardiola và Antonio Conte. Tuy nhiên, thực tế là họ đã biết phải làm gì từ vài tháng trước chứ chẳng đợi đến bây giờ. Chẳng hạn như Guardiola từ hồi tháng 3 đã thông báo cho Man.City biết ông cần 8 cầu thủ mới. Mourinho cũng muốn tuyển 5 vị trí ở Man.United. Còn Conte, dù không nói gì nhiều nhưng chắc hẳn ông cũng muốn y hệt - tức là thay mới nửa đội hình ra sân.
Mỗi CLB ấy đều đã tuyển mộ một loạt tân binh trong thời gian qua và sẽ còn tiếp tục như vậy đến khi thị trường mùa Hè khép lại. Họ đã có những gì và còn cần thêm những gì, bài viết dưới đây sẽ phản ánh điều đó.
Man.City: thêm 3 vị trí ở trục dọc
Bàn về công tác tuyển mộ của Guardiola, các cây bút bình luận của ESPN nói vui rằng số cầu thủ mà Pep muốn giữ thì dễ đếm hơn hẳn số không muốn. Bởi vì số lượng thực sự muốn giữ ấy chỉ bao gồm đúng 3 cái tên: Kevin de Bruyne, Sergio Aguero, Raheem Sterling. “Ráng” thêm một chút, có lẽ Pep cũng chấp nhận được 4 hậu vệ cánh hiện nay - gồm Kolarov và Clichy ở bên trái, Sagna và Zabaleta ở bên phải. Còn lại thì ông muốn thay sạch.
Điều này đương nhiên rất khó. Chỉ vài tháng ngắn ngủi của một mùa Hè chuyển nhượng thì không đủ để thay máu gần hết đội hình ra sân, bất kể tài chính mạnh đến thế nào. Do vậy, tốt hơn hết vẫn là cái nào cần nhất làm trước, cái nào chưa được thì để tính sau. Trong đó, cái cần nhất trước mắt của Man.City là thêm một trung vệ, một tiền vệ trung tâm rồi một tiền đạo để dự phòng cho những tình huống nguy cấp. Có nghĩa là dàn trung vệ cũ sẽ phải lọc lại, tiền vệ kỳ cựu Yaya Toure có thể bị thất sủng và tiền đạo Wilfried Bony rất có thể phải ra đi.
Cho đến nay, Man.City đã chiêu mộ được Gundogan và Nolito với hy vọng tiếp thêm tính hài hòa vào các pha tấn công. Nhưng để thể hiện được đúng lối chơi mà Guardiola mong muốn thì Man.City phải tăng cường ít nhất là 3 khu vực kể trên.
Man.United: thêm 2 tiền vệ trung tâm
Kể từ khi Ed Woodward nắm quyền Phó chủ tịch điều hành, mùa Hè năm nay chính là mùa Hè nhộn nhịp nhất của Man.United trong thị trường chuyển nhượng. Đó là nhờ sự xuất hiện của Mourinho. Ông đã tuyển được Eric Bailly cho khu vực trung vệ, Mkhitaryan cho khâu tấn công và Ibrahimovic cho vị trí trung phong cắm. Theo ESPN, như vậy là Mourinho đã hoàn tất 60% công tác tuyển mộ. Bây giờ chỉ còn chờ xong nốt 40% còn lại, đó là 2 mục tiêu Paul Pogba và Blaise Matuidi.
![]() |
Bộ đôi tiền vệ trung tâm tuyển Pháp Paul Pogba (trái) và Blaise Matuidi đang là mục tiêu của Man.United.
Cái 40% ấy cũng chính là phần quan trọng nhất, và... khó nhất. Dư luận bảo rằng Matuidi trước sau gì cũng sẽ ký, nhưng Pogba mới chính là mục tiêu then chốt nhất của Mourinho. Đối với ông, tuyến giữa chính là khu vực cốt tử nhất của cả đội hình, và theo đó thì Man.United chỉ được gọi là hoàn chỉnh nếu bổ sung được một tiền vệ trẻ trung, kỹ thuật tốt, giàu sức mạnh và có thể tạo ra một ảnh hưởng lớn. Pogba chính là một cầu thủ như thế.
Cái khó ở đây không phải là giá chuyển nhượng hay mức lương, vì nghe đâu Man.United đã đồng ý tất cả. Cái khó là làm sao thuyết phục Pogba chịu đến với Old Trafford. Khác với Leicester, Arsenal, Tottenham và City, Man.United mùa tới không dự Champions League.
Chelsea: thêm một tiền đạo, một trung vệ
Từ một đội ngũ Italia không thật dồi dào tài năng, Antonio Conte vẫn có thể làm ra được một tập thể đúng nghĩa, một đội bóng đầy sát thủ ở Euro 2016. Qua đó, ông đã tạo ra được tiếng vang lớn. Tuy nhiên, với những gì Chelsea vừa làm và sắp làm, có thể thấy CLB này không hề ỷ lại vào tay nghề của Conte.
Sau một giai đoạn chậm chạp trong hoạt động chuyển nhượng, Chelsea đột ngột công bố bản hợp đồng 5 năm với tiền vệ N’Golo Kante của Leicester. Như vậy có nghĩa là họ đã lấy được một trong những vị trí quan trọng nhất của đội hình vô địch Premier League mùa qua. Và tất nhiên, lấy được Kante thì không chỉ làm cho Leicester yếu đi mà cái quan trọng hơn ở đây còn là giúp cho tuyến giữa Chelsea mạnh lên rất nhiều. Ít ra là mạnh về... sức lực - nếu biết rằng Kante có một sự bền bỉ đến diệu kỳ.
Bên cạnh đó, theo ESPN, việc tuyển mộ Kante còn tạo ra một hiệu ứng rất lớn trong việc chiêu dụ những ngôi sao khác. Cỡ như Kante mà còn rời bỏ Leicester để đầu quân cho Chelsea thì việc thuyết phục những mục tiêu khác sẽ dễ dàng hơn. Với Conte, mục tiêu chuyển nhượng hiện nay bao gồm 2 vị trí ở hàng công và hàng thủ. Đã mua được Batshuayi chuyên di chuyển rộng, ông cần thêm một tiền đạo chuyên về bóng bổng. Đã có đội ngũ Gary Cahill, Terry, Zouma đáng tin cậy trong tay, nhưng ông vẫn cần thêm một trung vệ. Theo đó, những cái tên mà Conte đang nhắm tới là Alvaro Morata và Leo Bonucci, đều là những mục tiêu khả thi...
HƯNG NGUYÊN (tổng hợp)