

Tevez với HLV Mancini, ai đi ai ở?
Ước vọng giành vé Champions League không thành, mọi sự chú ý giờ đây là tương lai của nhà cầm quân Roberto Mancini. Chẳng những không về được hạng 4 chung cuộc ở Premier League mùa này, thầy trò Mancini cũng không hoàn thành được chỉ tiêu tối thiểu là phải đạt 70 điểm - vì hiện nay họ mới có 66 điểm, trong khi giải Anh chỉ còn một vòng.
Các ông chủ tỷ phú của Man.City không hề muốn bỏ ra 220 triệu bảng Anh đầu tư vào lực lượng chỉ để mua thất bại như thế. Liệu Mancini có bị sa thải không?
1- Câu trả lời của... Mancini là không: “Đúng như thế, tại sao không kia chứ! Man.City đã thua một trận tranh vé dự Champions League, nhưng chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều và sang mùa tới có thể còn tiến bộ hơn nữa. Tôi vẫn đầy lạc quan, tôi vẫn tin là sẽ được ở lại. Tôi mới làm việc cho Man.City được 5 tháng thôi mà! Chúng ta phải xây nhà từ nền đất xây lên chứ không thể xây từ nóc, và trong thời gian qua mọi người đã rất nỗ lực để vươn lên gần đến nóc. Đương nhiên tôi rất thất vọng với trận thua Tottenham vừa qua, nhưng bóng đá là vậy”.
Đơn giản là thế đấy, nhưng giới truyền thông không nhìn đơn giản như thế. Khi lên thay Mark Hughes vào tháng 12 năm ngoái, Mancini chẳng đã dõng dạc tuyên bố là mùa này sẽ giành suất Champions League với tối thiểu 70 điểm tổng cộng và mùa sau sẽ tiến lên chức vô địch Premier League hay sao? Theo báo The Times, do cả 2 chỉ tiêu ấy – chiếc vé và 70 điểm – đều không hoàn thành, chưa chắc gì Mancini có cơ hội tiến tới mục tiêu thứ 3.
Cũng theo The Times, vụ sa thải Mark Hughes năm ngoái cho thấy các ông chủ Man.City sẵn sàng đưa ra những quyết định lạnh lùng nhất. Cho nên, Mancini sẽ sớm biết số phận của mình nội trong vài ngày tới. Những đường dây nóng giữa Abu Dhabi và Manchester rồi sẽ rung chuông liên tục. Và nếu quả thực Mancini phải ra đi, có lẽ chẳng mấy ai nhỏ lệ tiếc thương giống như nhiều cầu thủ và người hâm mộ City từng tiếc thương Mark Hughes.
2- Tuy nhiên, vấn đề ở đây là người thay thế. Sa thải Mancini thì dễ rồi, vì nghe đâu bản hợp đồng 3 năm rưỡi của ông ta có điều khoản nói đến chuyện chấm dứt cộng tác chỉ sau nửa năm, nếu không hoàn thành những nhiệm vụ đề ra. Tìm được một HLV hay hơn Mancini, hứa hẹn thành công hơn hẳn ông ta mới khó. Không vào được Champions League mùa tới, cái tên Man.City bỗng trở nên... “mất giá” đáng kể.
Jose Mourinho ư? Man.City chắc chắn là rất mơ ước. Nhưng Mourinho đã nói rõ là sẽ không đến Premier League vào mùa hè này. Nếu ông ta có chia tay Inter sau khi giúp CLB này lần đầu tiên sau 38 năm vào chung kết Cúp C1 châu Âu thì Mourinho cũng chỉ chia tay để sang Real Madrid. Cái tên Real chắc chắn hoành tráng hơn Man.City nhiều.
Rafael Benitez ư? Mùa hè năm ngoái, ông ta từng thẳng thừng từ chối khi Man.City đánh tiếng. Sau một năm thất bát cùng Liverpool, uy tín của Benitez đã xuống nhiều. Với ứng viên Frank Rijkaard cũng vậy, tên tuổi của nhà cầm quân Hà Lan này đã kém hẳn sức lôi cuốn so với trước. Trong khi đó, những HLV nổi tiếng hơn hiện nay của Hà Lan như Guus Hiddink và Louis van Gaal thì lại qua rồi cái tuổi háo hức với những thách thức mới, phiêu lưu mới.
3- Bởi thế, có lẽ là... Mancini sẽ tiếp tục tại vị ở mùa bóng 2010-2011. Vậy nhưng, nếu đã không đổi nhà cầm quân thì chắc chắn sẽ phải thay đổi một thứ gì đó khác thì mới tạo ra khí thế mới và sức mạnh mới được.
Thứ gì đó khác trước nhất là đội ngũ thi đấu. Chẳng hiểu vì lý do gì mà nhiều cầu thủ Man.City đã “chọn” đúng một trận hệ trọng như trận tranh vé Champions League với Tottenham để chơi dở. Đã có không ít cầu thủ đá kém một cách tệ hại. Tiền đạo Adebayor ơ hờ và lạc lõng. Bellamy mờ nhạt. Ngoài một cú đột phá đầy cảm hứng của Tevez, cầu thủ duy nhất của Man.City tạo ra được một cuộc trình diễn bắt mắt là tiền vệ Adam Johnson với những cú dắt bóng táo bạo và những đường chuyền thông minh. Ngoài ra nữa thì chỉ còn thủ môn Fulop. Không có Fulop thì Man.City đã thua nặng rồi.
Những cảnh tượng đó lại đặt Man.City vào trước một mùa hè bận rộn. Sau khi chi ra 220 bảng Anh tuyển mộ cầu thủ, có lẽ các ông hoàng Ảrập của Man.City lại phải tốn hàng đống tiền để làm ra một lực lượng mới. Và dĩ nhiên, đâu phải cứ có tiền là xong. Trong thời kỳ còn đang phấn đấu giành vé Champions League, họ đã bị những Kaka, Ronaldinho, Eto’o từ chối. Khi ước mơ dự Champions League đã vỡ tan, họ càng dễ bị những ngôi sao như thế từ chối...
Tiến Minh
Chủ tịch Khaldoon al Mubarak và Giám đốc điều hành Garry Cook của Man.City trong trận thua Tottenham 0-1 trên sân nhà.