Sau thời gian dài không thành công trong việc thuyết phục trung vệ Rio Ferdinand gia hạn hợp đồng, Ban lãnh đạo Manchester United đã hết kiên nhẫn và có lẽ không còn giải pháp nào khác ngoài việc phải nhanh chóng chuyển nhượng ngôi sao này.
- Đằng sau sự trì hoãn
Trong đề nghị hợp đồng, Manchester United đã nâng mức lương của Rio Ferdinand hơn 100.000 bảng/tuần - một trong những mức lương cao nhất ở Premier League. Tuy nhiên, người đại diện Pini Zahavi của Rio không trả lời. Điều này càng làm tăng tin đồn Zahavi chờ đợi gia đình tỷ phú người Mỹ Glazer hoàn tất việc kiểm soát Manchester United. Đến khi đó, ông ta sẽ trực tiếp thương lượng với Joel Glazer - con trai tỷ phú Malcolm Glazer, nhằm đòi mức lương cao hơn, cùng lúc nhận được một khoản tiền hoa hồng.
![]() |
Rio Ferdinand (trái) |
Theo Ban lãnh đạo Manchester, khi mua Rio Ferdinand từ Leeds với giá kỷ lục 30 triệu bảng, họ đã phải trả riêng cho Zahavi 2 triệu bảng. Trong cuộc họp cổ đông của Manchester United vào tháng 11-2004, Giám đốc điều hành David tuyên bố CLB sẽ không thêm tiền hoa hồng khi cầu thủ gia hạn hợp đồng.
Điều đó có nghĩa nếu hợp đồng được triển hạn thì chỉ có lợi cho Rio còn Zahavi chẳng được gì. Gần đây, David Gills cũng khẳng định gia đình Glazer sẽ không xen vào công việc của CLB để ông hoàn toàn quyết định việc thương lượng hợp đồng với cầu thủ. Vì vậy, một phát ngôn viên của Manchester nhấn mạnh là Zahavi đang lãng phí thời gian.
- Phương án đối phó
Mặt khác, Manchester cũng chuẩn bị sẵn phương án: sẽ nhanh chóng bán Rio một khi anh này tiếp tục chơi trò “mèo vờn chuột” (bởi càng đến gần thời hạn mãn hợp đồng thì phí chuyển nhượng càng giảm). Một quan chức của Manchester nói với tờ Tin tức buổi chiều Manchester: “Nếu một cầu thủ do CLB đào tạo và phát triển thông qua hệ thống thứ bậc thi đấu thì chắc chắn không ai trách cứ nếu anh ta nắm lấy lợi thế của luật Bosman để rời CLB (chuyển nhượng tự do). Nhưng Rio Ferdinand không phải là trường hợp như vậy. Chúng tôi đã phải chi 30 triệu bảng vì vậy, không thể để anh ta gia nhập CLB khác mà không thu lại được khoản nào”.
Hiện Rio 26 tuổi, còn hai năm hợp đồng với Manchester và nếu để đến năm tới, chắc chắn phí chuyển nhượng sẽ giảm đáng kể, thậm chí CLB sẽ đối mặt với hiểm họa mất trắng Rio. Do vậy, Manchester không muốn chờ nước đến chân mới nhảy khi ra tối hậu thư: Rio phải lập tức ký hợp đồng, nếu không, CLB sẽ bán anh ta ngay trong mùa hè năm nay.
Ngọc Quân
Các tin, bài viết khác
-
Khóa chặt Kylian Mbappe, Bayern liệu có thành công?
-
Monte Carlo Masters: Djokovic sẵn sàng chịu dơ để… thành công, Karatsev đại chiến Tsitsipas
-
Lần đầu tiên lấy ngẫu nhiên mẫu thử doping VĐV dự giải quốc gia, kể cả bóng đá lẫn bóng chuyền
-
Everton dần tan mộng Champions League
-
Barca trở thành CLB giá trị nhất thế giới
-
Bayern “mạnh hơn” và có thể đánh bại Paris SG
-
Lewandowski đã chạy trở lại nhưng sẽ không đá nổi với PSG
-
Pochettino thúc giục PSG 'chơi chặt chẽ' để đánh bại 'đội bóng xuất sắc nhất thế giới' Bayern
-
Tuchel kêu gọi Chelsea 'giữ sự tập trung' trong tuần lễ quyết định cả mùa giải
-
Benevento - Sassuolo 0-1: Federico Barba phản lưới nhà, Sassuolo giành gọn 3 điểm