Cơn mưa trước trận đấu đã ảnh hưởng không ít đến lối chơi của 2 đội khi liên tục những pha lên bóng đều bị chựng lại vì những vũng nước ở giữa sân. Nhưng dù thế vẫn không ngăn nổi hàng chục ngàn khán giả Malaysia nhuộm vàng chảo lửa Bukit Jalil trong màn đón tiếp các cầu thủ xứ chùa Vàng.
Sau 3 trận đấu của vòng loại, thành tích của Thái Lan nổi trội hơn với 3 trận toàn thắng và họ đều dễ dàng có bàn thắng dẫn trước ở ngay hiệp đầu. Ngay từ những phút đầu, các cầu thủ Thái Lan chiếm ưu thế trước đội chủ sân Malaysia, khiến khán giả nhà luôn thấp thỏm vì hàng thủ của họ phải vất vả trước các mũi nhọn Thái Lan và thủ môn Mohd Farizal liên tục cản phá các pha tấn công khá sắc bén của đối phương.
|
Pha tranh bóng giữa Norshahrul Idlan (9, Malaysia) và Anucha Kitpongsri (11, Thái Lan). |
Tuy nhiên, các cầu thủ Malaysia dần lấy lại tự tin và cân bằng thế trận trên sân. Phút 20, tiền đạo Aidil Zafuan bõ lỡ cơ hội mở tỷ số khi đón hụt bóng trước khung thành chỉ cách vài mét. Những phút cuối hiệp 1, Malaysia chơi rất hưng phấn, nhất là thủ lĩnh Safiq Rahim liên tục có những đường chuyền và cú sút rất khó chịu, buộc thủ thành Thái Lan phải vất vả chống đỡ.
Malaysia vẫn duy trì phong độ ấy ở hiệp 2 và ở phút 48, hậu vệ cánh Bin Jasuli tạt bóng chuẩn xác cho tiền đạo Talaha bật cao đánh đầu tung lưới Thái Lan, mở tỷ số của trận đấu. Bất ngờ bị thủng lưới trước, các cầu thủ Thái Lan chơi thận trọng, kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, các học trò phù thủy Rajagobal đã lùi về sân nhà xây dựng tuyến phòng thủ khá kiên cố, buộc đội khách phải sút từ xa. Phút 63, tiền đạo Talaha nỗ lực đi bóng và bất ngờ tung cú sút căng khiến thủ môn Thamsatchanan để vuột bóng, nhưng rất may không có cầu thủ Malaysia nào chớp lấy cơ hội ấy.
Phút 79, người Thái đã tìm được đường vào khung thành Malaysia bằng đường chuyền vào trước trung lộ tưởng chừng chẳng có gì nguy hiểm, nhưng tiền đạo Dangda đánh đầu hiểm hóc vào góc xa, gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan. Trận đấu trở về vạch xuất phát, vì thế các cầu thủ Malaysia nỗ lực tấn công ở những phút cuối trận, nhưng đã bỏ lỡ 2 cơ hội có thể giúp họ tạo ưu thế ở trận lượt về trên đất Thái.
MINH KIỆT
Các tin, bài viết khác
-
Alessandro Covi solo hơn 53km chiến thắng "chặng nữ hoàng" của giải xe đạp Giro d’Italia
-
Người hâm mộ TPHCM háo hức đi mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu
-
Kình ngư Phạm Thanh Bảo: Cuộc sống của tôi không xáo trộn sau SEA Games 31
-
Ancelotti: “Hãy gọi tôi là kỷ lục gia”
-
Klopp: “Liverpool sẽ trở lại. Hãy đặt khách sạn ở Istanbul”
-
Real Madrid khẳng định quyền lực tuyệt đối
-
Bóng chuyền Việt Nam sẽ 'sạch' hơn nhờ 'mắt thần'
-
Roman Abramovich gửi thông điệp chia tay CĐV Chelsea khi việc tiếp quản CLB sắp hoàn thành
-
Mất nhà tài trợ, bóng chuyền hạng A chỉ thưởng 200 triệu thay vì 1 tỉ đồng
-
Đội tuyển U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 UAE