
Lần đầu dự Champions League mà đã vào đến tứ kết thì quả là cả một thành tựu. Nhưng Malaga chưa hề muốn dừng lại ở đây. HLV Pellegrini kêu gọi các học trò phải làm sao vừa đá trận lượt đi vừa tính được cho cả trận lượt về...

Tiền vệ Isco và Joaquin vui mừng sau khi giúp Malaga giành quyền vào tứ kết.
Họ từng thắng AC Milan trong vòng đấu bảng, loại luôn FC Porto ở vòng 16 đội. Bây giờ, họ tiếp tục gặp đối thủ từng vô địch châu Âu: Borussia Dortmund. “Chúng tôi cũng chứng tỏ là một đội bóng lớn”, tiền vệ cánh Joaquin của Malaga tuyên bố, “Đã đến lúc các đội lớn thể hiện trình độ”.
Như Martin Demichelis ở tuyến dưới, Toulalan và Isco ở tuyến giữa hoặc Roque Santa Cruz ở tuyến trên, Joaquin đang giữ vai trò trụ cột trong đội hình 4-2-3-1 dưới quyền HLV Pellegrini. Giới chuyên môn ở châu Âu đang đánh giá rất cao kinh nghiệm, lòng nhiệt tình cũng như hiệu quả thi đấu của đội hình này. Trong đó, đáng nói hơn hết là hiệu quả phòng ngự. Malaga có một trong những hàng hậu vệ vững chắc nhất ở Tây Ban Nha và trong 12 trận ở Cúp châu Âu họ đã giữ trắng mành lưới 9 trận.
Đó cũng là một chỗ dựa khi Malaga đối đầu Dortmund. Đối thủ Đức ấy sở hữu dàn tiền vệ đáng sợ và một tiền đạo đáng ngại, phối hợp nhanh và có thể ghi bàn vào lưới bất cứ ai. Như vậy, việc ngăn cản Dortmund ghi bàn ở trận tứ kết đêm nay chính là nền tảng quan trọng để Malaga hy vọng vào chiếc vé bán kết.
“Vòng tứ kết bao gồm 2 trận với 180 phút chứ không chỉ một trận với 90 phút”. “Cho nên, Malaga phải khôn ngoan, phải nắm ưu thế ở luợt đi nhưng cũng đừng quên trận lượt về. Hy vọng chúng ta sẽ đến Dortmund trong trận lượt về (tuần sau) với một ưu thế vững chắc”, HLV Pellegrini nói.
Về phía Dortmund, trở ngại của họ hiện nay là thể lực. Khá nhiều cầu thủ thấm mệt do dốc sức vào trận thắng nhọc nhằn 2-1 trên sân VfB Stuttgart. Tuy nhiên, đối với HLV Juergen Klopp, trận thắng ấy lại là cuộc tổng dượt quan trọng và cần thiết cho Dortmund đối đầu Malaga: “Bởi vì trận gặp Malaga cũng căng thẳng và quyết liệt y chang, nhất là trong những tình huống tranh chấp tay đôi”.
Bị gãy sống mũi ở trận thắng Stuttgart nhưng hậu vệ Marcel Schmelzer vẫn nằng nặc đòi được tham gia chiến đấu trên sân Malaga. “Tôi đã được giải phẫu chỉnh hình và chỉ cần đeo mặt nạ bảo hộ”, Schmelzer tuyên bố. Còn hậu vệ Lukasz Piszczek nói: “Malaga không phải là Barcelona nhưng họ đã chứng tỏ họ mạnh như thế nào. Cuộc chạm trán Malaga sẽ rất căng thẳng”.
Tiến Minh