(SGGP Thể thao).- Đội tuyển U22 Việt Nam đã kết thúc chuyến tập huấn chớp nhoáng 10 ngày tại Nam Kinh (Trung Quốc). Hôm nay (13-10), thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tới Malaysia dự Merdeka Cup. Câu hỏi được đặt ra là chúng ta chờ đợi gì từ sân chơi này và liệu sau một năm nữa, có bao nhiêu người trong số 25 tuyển thủ hiện tại có mặt ở SEA Games 25?
Chờ đợi gì ở MeRdeka Cup?
Merdeka Cup 2008 là màn chào sân của U22 Việt Nam, chính vì thế, màn trình diễn của thầy trò HLV Mai Đức Chung ở giải đấu này rất được quan tâm. U22 Việt Nam sẽ được gì từ các trận đấu ở Merdeka Cup?
![]() |
Thanh Bình - một trong những trụ cột của đội tuyển U22. Ảnh: Hoàng Hùng |
Tham dự Mederka Cup 2008 có Myanmar, Sierra Leone, Afghanistan, Nepal, Bangladesh, Kazakstan, chủ nhà Malaysia và U22 Việt Nam. Nhìn vào 7 đối thủ này, rõ ràng tất cả đều không phải quá tầm với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Dù vậy, ông Chung cho biết, đội tuyển U22 không đặt nặng chỉ tiêu ở giải đấu này mà chủ yếu là cọ xát, học hỏi.
Ông Chung nói đúng khi mà U22 Việt Nam mới chỉ lần đầu tiên tập trung, lại chỉ có nửa tháng chuẩn bị. Thành tích thì không, nhưng một lối chơi khoáng đạt và đặc biệt là sự trưởng thành của những cầu thủ trẻ mới là sự chờ đợi nhất ở Merdeka Cup.
Bó đũa chọn cột cờ
Nhìn vào kế hoạch, tuyển U22 có tròn một năm để chuẩn bị cho SEA Games 25, ngay trước mắt, ông Mai Đức Chung có tới 3 giải đấu cọ xát liên tiếp (Merdeka Cup, BTV Cup và Cúp quốc tế Myanmar).
Cứ cho là mục tiêu cọ xát, tích lũy sẽ được U22 Việt Nam hoàn thành trong năm 2008 nhưng tới năm 2009, thời điểm quan trọng nhất cho SEA Games 25 diễn ra vào cuối năm này, U22 Việt Nam được chuẩn bị ra sao?
Kết thúc Cúp Bình Dương, các cầu thủ được trả về CLB để chuẩn bị cho mùa giải 2009 (từ tháng 2 tới tháng 11-2009). Dĩ nhiên, trong khoảng thời gian ấy, đội tuyển U22 nếu có tập trung cũng chỉ là thời vụ bởi chắc chắn các CLB phải giữ quân chứ không thể cứ vô tư làm nghĩa vụ được.
Nghĩa là suốt mùa giải 2009, đội tuyển U22 gần như bị bó chân và trong khoảng thời gian 8 tháng ấy, những sự chuẩn bị trước đó có bị mai một? Rất khó để khẳng định điều này bởi với các cầu thủ trẻ, giữ được phong độ, lối chơi chung ở một tập thể là điều không hề đơn giản.
Tròn một năm chuẩn bị nhưng thực tế thì quỹ thời gian ấy không phải là dài với thầy trò ông Chung. Nói thế bởi lẽ nhìn sang Thái Lan và Lào mới thấy giật mình khi mà U21 Thái Lan đã chơi cực kỳ ấn tượng ở giải U21 quốc tế báo Thanh Niên trong khi U22 Lào cũng đã duy trì tập huấn suốt từ sau SEA Games 24 tới bây giờ.
Có lẽ hiểu rõ cái khó này, VFF không đặt ra cho tuyển U22 mục tiêu nào ở cả 3 giải mời, đơn giản, họ chỉ muốn những cuộc giao đấu sẽ giúp các nhà tuyển trạch tìm ra “gà nòi” cho SEA Games 25. Hy vọng mục tiêu nhỏ nhoi này (lẽ ra đã được hoàn thiện qua V-League, hạng Nhất và các giải trẻ) sẽ được hoàn thành ở ba giải đấu trong năm 2008 trước khi bước sang năm “nước rút” cho SEA Games 25.
Danh sách 20 tuyển thủ dự Merdeka Cup 2008 |
TƯỜNG KHÔI
Ông Mai Đức Chung, HLV trưởng đội tuyển U22 Việt Nam: "Chúng tôi sẽ gây dựng niềm tin bằng thành tích ở Merdeka Cup"
Vừa trở về từ Nam Kinh (Trung Quốc), sau 1 ngày nghỉ ngơi, hôm nay, đội tuyển U22 Việt Nam lại tức tốc lên đường sang Malaysia dự Merdeka Cup. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với HLV Mai Đức Chung về kết quả thu được sau chuyến tập huấn, những đích phấn đấu của đội tuyển U22 ở giải đấu cọ xát đầu tiên.
* Sau hơn 10 ngày tập huấn ở Trung Quốc, đội tuyển U22 đã thu được những gì, thưa ông?
- Nam Kinh là địa điểm có điều kiện khí hậu rất thuận lợi, nên quá trình tập luyện của U22 Việt Nam cũng thu được nhiều kết quả tích cực. Trong những ngày ở đây, ngày nào chúng tôi cũng ra sân rèn luyện thể lực, nên nền tảng thể lực của cầu thủ được cải thiện hơn rất nhiều. Khi tiến hành lắp ghép đội hình, các tuyển thủ cũng đã bắt đầu tìm ra được tiếng nói chung. Những ngày cùng ăn ở, tập luyện đã giúp cho đội tuyển U22 duy trì được một tinh thần đoàn kết cao.
* Vậy còn những điểm yếu nào cần tiếp tục khắc phục thưa ông?
- Đội tuyển U22 đã đạt được rất nhiều tiến bộ so với những ngày tập trung đầu tiên, nhưng phải nhìn nhận thẳng thắn là quãng thời gian vừa rồi quá ngắn, tôi không thể đưa ra được nhiều thử nghiệm về chiến thuật và phương án tấn công. Chính vì vậy, cách triển khai lối chơi của U22 Việt Nam chưa đạt được sự nhuần nhuyễn, cầu thủ chưa thực sự hiểu ý ở các pha phối hợp và tổ chức tấn công. Thực tế thi đấu ở giải Merdeka sẽ giúp cho tôi và các đồng nghiệp giải quyết được những hạn chế này.
* Để có thêm lực lượng cho T&T Cup, ông Calisto đang có ý định sẽ lấy thêm cầu thủ từ đội U22, ý kiến của ông về vấn đề này thế nào?
- ĐTQG luôn là ưu tiên số 1, nếu VFF và ông Calisto đưa ra đề nghị lấy thêm quân từ đội tuyển U22 về tập trung ở ĐTVN, tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhưng giải đấu Merdeka Cup cũng rất quan trọng đối với tôi và các cầu thủ, sẽ thuận lợi hơn nếu ông Calisto tiến hành bổ sung lực lượng sau khi đội U22 trở về từ Malaysia.
* Mục tiêu của ông ở giải Merdeka Cup?
- Mỗi HLV có một quan điểm riêng, có cách lựa chọn đích phấn đấu riêng ở các giải đấu. Với cá nhân tôi, chắc chắn tôi sẽ không tạo ra áp lực buộc các cầu thủ phải giành được thành tích cao ở giải đấu thử nghiệm đầu tiên, nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để giành được thành tích cao nhất có thể ở Merdeka Cup. Đó chính là cách gầy dựng niềm tin từ phía người hâm mộ, giúp cho các cầu thủ thêm tự tin ở những giải giao hữu còn lại trong năm 2008, tạo ra một bước đà cho tương lai.
THU QUYÊN thực hiện
Các tin, bài viết khác
-
Haaland không lỡ ngày vui cùng đội bóng mới
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Mourinho “trả lại” danh xưng Người đặc biệt
-
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng nhận thưởng nhiều nhất SEA Games 31
-
Sevilla trả Martial về lại Man.United
-
Sớm có khen thưởng các cá nhân, tập thể đóng góp và thành công SEA Games 31
-
HLV Klopp vượt qua Pep thắng 2 giải thưởng cá nhân
-
Thể thao Việt Nam nhìn từ SEA Games 31: Nhóm môn Olympic bứt phá
-
Vuột mất Mbappe, Real Madrid chọn Tchouameni và để mắt tới Lewandowski
-
Real Madrid không cần thêm động lực trước khát vọng ‘phục thù’ của Mo Salah