
(SGGPO).- Tối nay, 28-7, trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng để đánh bại đội tuyển Qatar bằng tỷ số 2 - 1, tại trận lượt về vòng sơ loại thứ 2 World Cup 2014 khu vực châu Á. Tuy nhiên, do để thua 0 - 3 ở trận lượt đi nên đội tuyển Việt Nam đành chấp nhận dừng bước.
Dù ở vào tình thế rất khó khăn (để thua 0 - 3 ở trận lượt đi) nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu khá kiên cường và tỏ ra lấn lướt trước đối thủ Qatar vốn được đánh giá cao hơn.
Không thể lật ngược thế cờ trong trận lượt về trên sân nhà nhưng những thể hiện của các tuyển thủ Việt Nam, từ lối chơi cho đến tinh thần đã làm mãn nhãn người hâm mộ. Họ đã thực hiện những gì đúng như ông Falko Goetz tuyên bố trước trận đấu là sẽ quyết tâm chơi một trận để giành chiến thắng.
Có 2 sự điều chỉnh ở đội hình xuất phát so với trận lượt đi là Thành Lương đá chính thay cho Văn Quyết ở hành lang trái và Ngọc Thanh đá cặp cùng Công Vinh trên hàng công để phục vụ ý đồ chơi tấn công của nhà cầm quân người Đức.

Trọng Hoàng (phải) vượt qua sự truy cản của hậu vệ Mohamed Musa (Qatar). Ảnh: TTX
Đội hình đội tuyển Việt Nam: Mạnh Dũng, Quang Thanh, Chí Công, Long Giang, Việt Cường, Tấn Tài, Thành Lương (Văn Quyết, 61'), Tài Em (Minh Châu, 33'), Trọng Hoàng, Ngọc Thanh (Quang Hải, 67'), Công Vinh.
Chuyên gia Trần Duy Long: “Điều ấn tượng nhất ở trận đấu này là lối chơi tốc độ và chiến thuật đã được các cầu thủ Việt Nam vận hành tốt và hợp lý. Tiếc là chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Tiền vệ và tiền đạo chơi tích cực, chỉ tiếc ở thời điểm quyết định, đòi hỏi sự khẳng định của các cá nhân lại chưa được như ý. Nhưng điều ấn tượng nhất là tinh thần và lối chơi bùng nổ của chúng ta, nhất là ở hiệp 2. Đó là một tín hiệu tốt ở tương lai”. H.G. ghi |
Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc rất tự tin khi liên tục dâng cao tấn công buộc Qatar lùi sâu về phần sân nhà phòng ngự. Các pha tấn công của tuyển Việt Nam chủ yếu từ hai biên và tạt bóng ở tầm thấp để các tiền đạo phía trong dứt điểm. Các học trò của HLV Falko Goetz nắm giữ thế trận và tạo ra sức ép đáng kể song các cơ hội lại không thật sự rõ nét trước hàng phòng ngự to cao của đội khách.
Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đội chủ nhà phải trả giá cho bàn thua ở phút 17. Sau tình huống phản công nhanh, tiền vệ Yusef Ahmed tung cú sút căng ngay trước vòng cấm tung lưới thủ môn Mạnh Dũng giúp Qatar vượt lên dẫn 1 - 0.
Bị dẫn bàn, tuyển Việt Nam không ngừng đẩy tốc độ trận đấu lên khá cao và duy trì sức ép rất lớn lên cầu môn Qatar. Tình huống đáng kể nhất diễn ra ở phút 27, sau pha phạt góc của Tấn Tài, Công Vinh lao người đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Qasem Burhan xuất sắc tung người cản phá ngay vạch cầu môn.
Ngoài ra, các chân sút Tấn Tài, Thành Lương, Ngọc Thanh rất tích cực sút xa nhưng đều đưa bóng đi không trúng đích.
Phải đến phút 60, nỗ lực của đội chủ nhà mới được đền đáp bằng bàn quân bình tỷ số 1 - 1 của Trọng Hoàng. Từ pha đánh trung lộ, hàng phòng ngự Qatar phá bóng không dứt khoát để Trọng Hoàng đoạt được và dễ dàng sút tung lưới thủ môn Qasem Burhan ở thế đối mặt.

Tiền đạo Quang Hải (áo đỏ, bìa trái) đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 2 - 1 cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: TTX
Hưng phấn sau bàn thắng đội chủ nhà không ngừng gia tăng áp lực và tạo ra ít nhất 4 cơ hội rõ nét. Đúng vào phút 78, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có bàn nâng tỷ số lên 2 - 1. Từ quả tạt của Quang Thanh bên cánh phải, Quang Hải lao người đánh đầu đưa bóng vào góc xa hạ thủ môn Burhan.
Trong khoảng thời gian còn lại, Qatar cố gắng giảm nhịp độ trận đấu và hóa giải thành công các pha lên bóng của đội chủ nhà. Thắng chung cuộc 4 - 2, Qatar lọt vào vòng loại bảng.
*****
Bằng lòng Sự bằng lòng ở đây là dành cho cả 2 đội. Với đội tuyển Việt Nam, chúng ta đã thắng trước một đối thủ mạnh như Qatar. Bị thua trước 0-3 nhưng vẫn giữ được niềm tin và sự quyết tâm, đó không phải là chuyện dễ dàng. Nếu nhìn về tương lai, chiến thắng này thật sự quan trọng vì tạo nên động lực và gợi mở một tầm nhìn cho chiến lược đầu tư đội tuyển ở những đấu trường lớn. VIỆT QUANG |
>> Ở các cặp đấu khác, những đội được đánh giá cao như Trung Quốc, Jordan, Oman, Syria, Kuwait, Saudi Arabia, Uzbekistan, Iran, Iraq, Lebanon, Singapore, Thái Lan, Indonesia đều giành quyền đi tiếp.
Kết quả cụ thể:
Myanmar - Oman: 0 - 2 (0 - 2)
Nepal - Jordan: 1 - 1 (0 - 9)
Tajikistan - Syria: 0 - 4 (1 - 2)
Philippines - Kuwait: 1 - 2 (0 - 3)
Lào - Trung Quốc: 1 - 6 (2 - 7)
Indonesia - Turkmenistan: 4 - 3 (1 - 1)
Hồng Công (Trung Quốc) - Saudi Arabia: 0 - 5 (0 - 3)
Malaysia - Singapore: 1 - 1 (3 - 5)
Kyrgyzstan - Uzbekistan: 0 - 3 (0 - 4)
Ấn Độ - U.A.E 2 - 2 (0 - 3)
Bangladesh - Lebanon: 2 - 0 (0 - 4)
Palestine - Thái Lan: 2 - 2 (0 - 1)
Maldives - Iran: 0 - 1 (0 - 4)
Yemen - Iraq 0 - 0 (0 - 2)
Trong ngoặc (...) là kết quả lượt đi. Đội in đậm giành quyền vào vòng sau.
Tr.Việt