Lượt trận thứ 5 Champions League 2008-2009 (bảng H): Real Madrid theo chân Juventus
(SGGPO).- Rạng sáng nay 26-11, đã diễn ra lượt trận thứ 5 vòng loại bảng Champions League 2008-2009. Tại bảng H, dù thi đấu rất nỗ lực nhưng Zenit St Petersburg đành chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng với Juventus. Trong trận đấu còn lại, Real Madrid vượt qua chủ nhà Bate Borisov với tỷ số 1 - 0.
Với lợi thế được chơi trên sân nhà Petrovsky, Zenit của HLV Dick Advocaat cầm được bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn nhưng cũng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Juventus. Trận đấu diễn ra ở một tốc độ vừa phải và không quá quyết liệt.
Tiền vệ Danny (áo trắng) tung cú dứt điểm trước Sissoko (trái) và Mellberg của Juventus. Ảnh: AP.
Trong hiệp 1 và 15 phút đầu của hiệp hai, đội chủ nhà liên tục tạo sức ép lên phần sân Juventus tuy nhiên các cơ hội của họ không thật sự rõ nét trước khung thành Manninger.
Trong khi đó, Juventus của HLV Claudio Ranieri (đã chắc suất vào vòng đấu loại trực tiếp) nhưng vẫn xuất quân với đội hình được xem là mạnh nhất và thi đấu rất quyết tâm. Các pha triển khai tấn công của đội khách luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm và trong một ngày kém may mắn họ không thể có được bàn thắng.
Bóng đã hai lần tìm đến cột dọc khung thành thủ môn Malafeev. Đầu tiên là ở phút thứ 10, Camoanesi đá phạt chếch bên cánh phải để trung vệ Mellberg bật cao đánh đầu đưa bóng dội cột. Đến phút 21, sau quả căng ngang chính xác của hậu vệ cánh trái Molinaro, Iaquinta đệm bóng trúng cột dọc.
Đúng vào phút 40, lưới Manninger đã rung lên nhưng bàn thắng của Denisov không được công nhận do tiền vệ này ở vào thế việt vị.
Ngay phút đầu tiên của hiệp hai, Del Piero tung cú sút vô lê gần chấm 11m khá căng nhưng bóng lại đi đúng ngay vị trí của thủ môn Malafeev.
Ở phút 55, lại là Del Piero trong thế trống trải đối diện với thủ môn Malafeev nhưng lại đệm bóng đi chệch cầu môn sau đường chuyền của Iaquinta.
Đội chủ nhà tạo một sức ép khá lớn lên phần sân Juventus và cũng có liên tiếp hai cơ hội nhưng không thể chuyển thành bàn thắng. Đầu tiên là ở phút 65, Arshavin chuyền như đặt để Danny đối mặt với Manninger nhưng tiền vệ này lại chần chừ để hậu vệ Juventus kịp lùi về cản phá.
Chỉ hai phút sau, tiền đạo Pogrebniak bất ngờ tung cú sút xa bằng chân trái hiểm hóc rất tiếc bóng lại tìm đúng cột dọc. Ở phút 82, lại là Danny xâm nhập vòng cấm trước khi thực hiện cú xỉa bóng loại bỏ được thủ môn Manninger nhưng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Trong khoảng thời gian còn lại, Zenit không ngừng dâng cao đội hình tấn công nhưng vẫn không tài nào xuyên thủng mành lưới thủ môn Manninger nên đành chấp nhận kết quả hòa 0 - 0.
Đội hình hai đội:
Zenit: V. Malafeev, A. Anyukov, N. Lomberts, I. Krizanac, Sirl, O. Denisov, A. Timoschuk, K. Zyrianov, Danny, P. Pogrebniak, A. Arshavin (V. Fayzulin, 70'). Juventus: Manninger, Z. Grygera, O. Mellberg, G. Chiellini, C. Molinaro, C. Marchisio, M. Sissoko, M. Camoranesi (M. Marchionni, 84'), P. Nedved, V. Iaquinta, A. Del Piero (S. Giovinco, 78').
* Trong trận đấu còn lại, Real Madrid có trận thắng 1 - 0 ngay trên sân của Bate Borisov. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút thứ 7 do công của tiền đạo Raul Gonzalez, sau đường tạt bóng của tiền vệ R. Drenthe, Raul kết thúc bằng chân trái từ cự ly chưa đầy 10m tung lưới thủ môn Veremko.
Với kết quả này, Real Madrid được 9 điểm (xếp thứ hai bảng H) để cùng với Juventus giành quyền đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp. Zenit nhiều khả năng sẽ xuống dự Cup UEFA.
Niềm vui của các cầu thủ Real Madrid sau khi Raul ghi bàn.
Lượt đấu cuối sẽ diễn ra vào ngày 10-12, Juventus gặp Bate Borisov còn Real Madrid sẽ trở về sân nhà để tiếp Zenit St Petersburg.
Xếp hạng bảng H
Hạng
Đội
Trận
T
H
B
H.số
Điểm
1
Juventus
5
3
2
0
4
11
2
Real Madrid
4
3
0
2
1
9
3
Zenit St Petersburg
5
1
2
2
0
5
4
Bate Borisov
5
0
2
3
-8
2
*****
* Tại bảng G, hai chiếc vé vào vòng sau đã chính thức thuộc về Arsenal và Porto. Trên sân nhà Emirates, Arsenal vượt qua Dynamo Kiev với tỷ số 1 - 0. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của tiền đạo N. Bendtner ở phút 87.
Cùng lúc đó, Porto cũng xuất sắc có trận thắng 2 - 1 trong chuyến làm khách trên sân của Fenerbahce. Hai bàn thắng của Porto được thực hiện ở các phút 19 và 28 đều do công của tiền vệ Lisandro Lopez. Bàn thắng duy nhất của Fenerbahce do Kazim-Richards ghi ở phút 63.
Ngày 10-12, sẽ diễn ra lượt đấu cuối, Porto sẽ tiếp Arsenal để phân định ngôi nhất nhì bảng. Trong khi đó, Dynamo Kiev sẽ gặp Fenerbahce sân nhà Valeri Lobanovskiy. Dynamo Kiev gần như sẽ xuống thi đấu ở Cup UEFA.
Sự đắt đỏ không nằm ở giá chào bán, mà ở khía cạnh các nhà đài Việt Nam đã quen với chuyện mua sóng độc quyền, sở hữu các bản quyền dài hạn để “bán sóng” nên gần như không tồn tại yếu tố chia sẻ. Vai trò của các tổ chức liên kết thương mại giữa các đài, kênh sóng ở Việt Nam vô cùng mờ nhạt.
Đội tuyển nữ Việt Nam đã có bàn mở tỷ số khá sớm, ngay từ phút thứ 4 khi Thanh Nhã chuyền thuận lợi cho thủ quân Hải Yến kết thúc trong vòng 16m50. Đến phút 36, Thúy Hằng nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Sang đầu hiệp hai, lần lượt Trần Thị Duyên và Bích Thùy, Thái Thị Thảo tiếp tục lập công... để tạo chiến thắng cách biệt 6-1.
Cầu thủ chạy cánh “nổi loạn” Jadon Sancho được cho đã bị cấm đến tất cả các cơ sở của đội một Man.United sau quyết định mới nhất của HLV Erik ten Hag. Theo báo chí Anh, các cầu thủ của Quỷ đỏ tin rằng chỉ khi đưa ra lời xin lỗi thì cầu thủ người Anh mới cứu vãn được sự nghiệp tại Old Trafford.
Lần đầu tiên sau 6 năm thành lập Laver Cup, một đội tuyển giành chiến thắng áp đảo, sảng khoái trong ngày đầu khai mạc với tỷ số 4-0. Đó là chuyện vừa xảy ra sáng hôm nay, khi mà tuyển Thế giới với những dòng máu mới rực cháy hủy diệt tuyển châu Âu không có đại diện Big Three nào. Công lớn thuộc về Ben Shelton (Mỹ) và Francisco Cerundolo (Argentina).
Tối 24-9 tại Nha Trang, nhiều người dự liệu đội bóng rổ Saigon Heat sẽ lên ngôi vô địch giải bóng rổ nhà nghề Việt Nam 2023 (VBA 2023) nhưng điều ấy chưa thành hiện thực.