Trận đấu được chú ý nhất ở bảng E là chuyến làm khách của Manchester United đến sân AaB của Đan Mạch. Trước đối thủ bị đánh giá “dưới cơ”, nhưng Sir Alex Ferguson vẫn không khinh địch và thể hiện quyết tâm giành trọn 3 điểm, củng cố mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Champions League.
Đó là việc tung ra sân thành phần mạnh nhất mà ông có trong tay. Đội hình xuất phát gồm: Thủ môn Van der Sar, hậu vệ Rafael Da Silva, Ferdinand, Vidic, Evra, tiền vệ Ronaldo, Scholes, O'Shea, Nani, tiền đạo Berbatov, Rooney.
![]() |
Niềm vui của các cầu thủ Manchester United sau bàn thắng mở tỷ số của Rooney. |
Phút 15, Paul Scholes chấn thương được thay thế bằng Ryan Gyggs và đây cũng là bước ngoặc của trận đấu. Vì chỉ 7 phút sau, M.U tăng tốc tấn công nơi cánh phải, rồi bất ngờ giật ngược bóng vào trong cho Ryan Gyggs đã di chuyển vào trung lộ và đường chuyền chọc khe sau lưng trung vệ Zaza cho Rooney thoát xuống trống trải kết thúc bóng gọn vào góc lưới.
Sau bàn thắng, sức ép của đội khách càng lúc càng đè nặng trên phần sân AaB. Phút 41, Ronaldo thoát xuống cánh phải, rồi tạt căng vào giữa cho Rooney đệm lòng, nhưng không chính xác.
Hiệp 1 kết thúc với lợi thế nghiêng về đội khách. Trong khi đó, ở trận đấu còn lại của bảng này, Celtic bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn ở đầu trận, còn chủ nhà Villarreal cũng không tài nào xuyên thủng bức tường Scotland, nên đành chấp nhận hòa 0-0 trước khi nghỉ giữa hiệp.
Vào hiệp hai, M.U có bàn thắng quan trọng, khi Dimitar Berbatov khai thông bế tắc trong khâu ghi bàn, bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 55.
Không chịu dừng lại ở đây, phút 79, Ronaldo đi bóng khéo léo bên cánh phải, loại 1 hậu vệ rồi tạt vào vòng cấm cho Berbatov tung cú demi volley ghi bàn thắng thứ 2 cho mình, nâng tỉ số lên 3-0 cho M.U.
Trận đấu cùng bảng, Villarreal đã có bàn thắng quí giá ở hiệp nhì do công của Marcos Senna vào phút 67, ấn định thắng lợi 1-0 trước Celtic.
Xếp hạng sau 2 lượt trận: 1. M.U (4 điểm, hiệu số 3/0); 2. Villarreal (4 điểm, 1/0); 3. Celtic (1 điểm, 0/1); 4. AaB (1 điểm, 0/3).
Bảng G: “Thần công” Arsenal nghiền nát Porto
Tương tự như người đồng hương M.U đang làm khách tại Đan Mạch, Arsenal tận dụng tối đa lợi thế sân nhà và lối chơi đặc sệt chất kỹ thuật đã có một hiệp đầu trên cả tuyệt vời. Sau 30 phút vây ép, “những khẩu thần công” thành London đã xé toạc mành lưới FC Porto bằng bàn thắng ngoạn mục của Robin van Persie ở phút 31, từ đường chuyền của Emmanuel Adebayor.
Chưa kịp “hoàn hồn” sau bàn thua, Porto nhận cú đấm thứ hai hầu như đã “knock-out” họ. Phút 40, đến lượt Robin van Persie thiết kế pha ghi bàn cho Adebayor. Quả phạt góc của Robin đến đúng tầm đầu của Adebayor, bật cao đưa bóng đập đất, rồi dội lên xà ngang trước khi bay vào lưới, ấn định tỉ số 2-0 trong hiệp đầu.
Lúc này, Fenerbahce lại chấp nhận bị Kiev thủ hòa 0-0.
Vào hiệp nhì mới được 3 phút, nhưng bình luận viên người Anh đã cho rằng cuộc chơi đã kết thúc (game over), khi Porto nhận thêm bàn thua thứ ba và lần này vẫn do công của Robin van Persie.
Phút 50, đáng lý lưới của Porto đã rung lên lần thứ 4, nếu cú volley của Theo Walcott trong tư thế không người kèm không trật mục tiêu. Đến phút 57, hai “thần đồng bóng đá” Anh-Pháp đã biến Emirates thành sân khấu hài, mà hàng thủ Porto như những chú hề không hơn, không kém. Theo Walcott tăng tốc bên cánh phải, loại 1 hậu vệ, tung cú sút bật hàng thủ đội khách. Walcott ung dung đón lại bóng rồi chuyền ngược lên trên cho Nasri tung cú sút bị thủ môn phá ra.
Tuy nhiên, đến phút 71, chính sức ép liên tục của Arsenal buộc hàng thủ Porto tiếp tục phạm sai lầm. Guarin cản phá trái phép Bendtner trong vòng cấm địa và Emmanuel Adebayor sút chính xác quả 11m, nâng tỉ số lên 4-0 và lập hattrick cho riêng mình.
Trận đấu còn lại trong bảng, Fenerbahce hòa Dinamo Kiev 0-0.
Xếp hạng sau 2 lượt trận: 1. Arsenal (4 điểm, hiệu số 5/1); 2. Porto (3 điểm, 3/5); 3. Dinamo Kiev (2 điểm, 1/1); 4. Fenerbahce (1 điểm, 1/3).
PHAN CÔNG
Các tin, bài viết khác
-
Haaland không lỡ ngày vui cùng đội bóng mới
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Mourinho “trả lại” danh xưng Người đặc biệt
-
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng nhận thưởng nhiều nhất SEA Games 31
-
Sevilla trả Martial về lại Man.United
-
Sớm có khen thưởng các cá nhân, tập thể đóng góp và thành công SEA Games 31
-
HLV Klopp vượt qua Pep thắng 2 giải thưởng cá nhân
-
Thể thao Việt Nam nhìn từ SEA Games 31: Nhóm môn Olympic bứt phá
-
Vuột mất Mbappe, Real Madrid chọn Tchouameni và để mắt tới Lewandowski
-
Real Madrid không cần thêm động lực trước khát vọng ‘phục thù’ của Mo Salah