Trận đấu chính thức đầu tiên ở mùa bóng này cũng là một trong những trận quan trọng nhất đối với AC Milan. Trận lượt đi vòng play-off trên sân PSV Eindhoven đêm nay hứa hẹn nhiều khó khăn.
Hai nhà cựu vô địch châu Âu đụng độ nhau, điều đó luôn luôn tạo ra một sức hút rất lớn. Với riêng người hâm mộ AC Milan, trận chiến đêm nay còn nhiều sức hút hơn bởi nó không chỉ gắn liền với chiếc vé vào vòng đấu bảng Champions League mà còn có thể tác động đến số phận HLV trưởng Allegri. Trong mùa hè 2013 này, Allegri chỉ giữ được chiếc ghế của mình “trong gang tấc”. Nếu chẳng may Milan gặp lại cái cảnh mà 11 năm qua họ chỉ gặp đúng một lần - đó là lỗi hẹn với Champions League - ông Allegri sẽ khó sống nổi với búa rìu dư luận.
Bên cạnh áp lực của thời cuộc như vậy, thầy trò Allegri đương nhiên sẽ còn gặp áp lực từ phía đối phương. PSV Eindhoven chẳng phải là chưa từng làm cho Milan xất bất xang bang trên đấu trường Champions League. Dù bóng đá Hà Lan không còn mạnh như xưa và riêng PSV lại còn bán mất khá nhiều cầu thủ quan trọng của mùa trước, tốc độ và sức trẻ của họ vẫn rất đáng ngại. Thí dụ như ngôi sao mới nổi Zakaria Bakkali (người Bỉ). Ở tuổi 17, Bakkali trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi hattrick ở giải vô địch Hà Lan trong trận thắng NEC Nijmegen 5-0.
Đây cũng là một trong 5 trận đấu mà PSV toàn thắng kể từ khi Hà Lan vào mùa bóng mới.
Với kinh nghiệm khoác áo cả PSV lẫn Milan trước đây, cựu tiền vệ quốc tế Mark van Bommel (mới giải nghệ hồi tháng 5) nhận xét: “Sẽ khó cho AC Milan, vì đội hình trẻ của PSV ham tấn công và di chuyển rất nhiều. PSV tấn công rất mạnh. Tuy nhiên, hàng hậu vệ của họ lại quá non trẻ. Trận PSV - Milan sẽ rất thú vị vì không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra”.
Những trận đấu đáng chú ý còn lại, trận lượt đi vòng play-off đêm nay sẽ là trận cúp châu Âu đầu tiên của Real Sociedad kể từ mùa bóng 2003 - 2004. Điều thú vị ở đây là hồi ấy Sociedad đụng Lyon và đêm nay họ cũng lại gặp Lyon, sẽ rất hồi hộp.
Tương tự, người hâm mộ của đội Pacos de Ferreira cũng sẽ rất hồi hộp với cuộc đón tiếp Zenit. Pacos de Ferreira vốn dĩ chưa bao giờ đứng cao hơn hạng 6 chung cuộc ở giải vô địch Bồ Đào Nha cho đến khi họ về hạng 3 ở mùa trước và giành vé dự vòng loại Champions League mùa này.
Trong chuyến du hành đầu tiên của mình, Pacos de Ferreira đang hy vọng tiếp bước những CLB đi trước, giữ vững truyền thống bất bại trên sân nhà trước các đội Nga.
TIẾN MINH
Các tin, bài viết khác
-
Man City hét giá Bernardo Silva đến 100 triệu euro, Barca nín lặng
-
Steven Gerard đau đầu khi Aston Villa mất Diego Carlos đến hết mùa giải
-
Marseille sống khỏe nhờ... Arsenal
-
Guardiola quyết duy trì khởi đầu hoàn hảo
-
Klopp ủng hộ Luis Diaz lấp đầy khoảng trống của Mane
-
Mbappe hục hặc với Neymar?
-
Real Madrid ngược dòng thắng trận ra quân
-
Thomas Tuchel: “Trọng tài Anthony Taylor không nên điều hành các trận đấu của Chelsea nữa”
-
Koulibaly ghi siêu phẩm, Harry Kane đánh đầu gỡ hòa phút chót khi Conte và Tuchel đều lãnh thẻ đỏ
-
Tương lai De Jong ở Barca vẫn chưa rõ ràng