
“Cái tay Gattuso ấy điên mất rồi”, HLV Harry Redknapp đã nói như thế trong phòng họp báo sau khi chứng kiến thủ quân Gennaro Gattuso của AC Milan… húc đầu vào người trợ lý Joe Jordan của ông sau khi trận đấu kết thúc. 2 trận đấu đầu tiên của lượt đi vòng 2 Champions League khép lại, hình ảnh điên dại của Gattuso đã làm lu mờ tất cả.
Thực ra, Gattuso đã một lần cãi cọ với Jordan trong trận đấu. Đó là khi anh có một pha vào bóng với Steven Pienaar trong hiệp 2 và phải nhận thẻ vàng, đồng nghĩa với việc không được tham gia trận lượt về vì án treo giò. Lúc ấy, Gattuso đã lời qua tiếng lại và xô đẩy với Joe Jordan, vốn là một cựu cầu thủ Milan.
Vì hiềm khích lúc ấy, cộng thêm sự cay cú vì đã thua trận, Gattuso tranh thủ lúc hết giờ chạy đến trút giận lên người Jordan. HLV Redknapp nói: “Tôi không biết tại sao mọi thứ lại trở nên ngu xuẩn như thế. Tôi cũng không biết vì sao Gattuso lại nổi điên với Jordan. Nếu muốn đánh nhau, anh ta nên chọn một người khác chứ. Gattuso điên rồi”.

Pha gây gổ của Gattuso phá hỏng trận đấu.
Trong một chừng mực nào đó, có thể nói Gattuso là một hình ảnh thu nhỏ của AC Milan trận này: già nua, bất lực nhưng cố lên gân để đá với những đối thủ trẻ và khỏe hơn mình. Kinh nghiệm trận mạc là một vốn quý nhưng khi những đôi chân không còn tuân phục theo suy nghĩ, việc Milan thất bại trước một Tottenham trẻ trung cũng là điều dễ hiểu.
Ngoài cơn điên của Gattuso, Milan còn để lại một hình ảnh rất xấu khác trước các khán giả nhà khi pha vào bóng dã man của Mathieu Flamini đã tiễn hậu vệ Vedran Corluka lên cáng cứu thương rời sân. Redknapp lại nói: “Pha vào bóng ấy thật kinh khủng và lẽ ra phải bị phạt thẻ đỏ. Khi lao người vào Corluka, thân người của Flamini cách đất cả mét, anh ta cố tình làm gãy chân người khác”.
Nếu như Milan đóng vai “phản diện”, có thể nói trận đấu này đã có một kết thúc có hậu. Khoảng 10 phút trước khi hết giờ, tiền đạo Peter Crouch ghi bàn duy nhất sau một pha phản công thần tốc được phát động bởi Aaron Lennon. Vì đây mới là lần đầu tiên Tottenham góp mặt tại vòng 2 Champions League, việc họ giành được một chiến thắng quan trọng ngay tại San Siro càng đáng tán dương gấp bội.
Bàn thắng duy nhất của Crouch không phải là một sản phẩm may mắn. Chính Tottenham, với sự ngổ ngáo vốn có từ vòng bảng, đã đẩy Milan vào thế bị động trong suốt hiệp 1 dù họ không có được cầu thủ lợi hại nhất của mình là Gareth Bale.
Với Rafael van der Vaart trở lại sau chấn thương, Lennon đầy tốc độ bên cánh phải và sự tham gia tấn công hữu hiệu của Corluka, khung thành của Christian Abbiati và sau đó là Marco Amelia (thay Abbiati bị chấn thương) đã trải qua những tình huống đầy sóng gió.
Milan chơi tốt hơn trong hiệp 2, nhưng tất cả những pha bóng có nét của họ đều đến từ các tình huống cố định với sự tham gia không chiến của Mario Yepes. Zlatan Ibrahimovic một lần nữa lại chứng tỏ sự vô duyên của mình với đấu trường Champions League qua màn trình diễn nhợt nhạt.
Cả 2 HLV Massimiliano Allegri và Harry Redknapp đều cho rằng chiếc vé vào tứ kết hãy còn nguyên vẹn và mọi thứ hãy còn rộng mở trước trận lượt về. Chỉ có điều trận lượt về ấy, Milan đã mất Andrea Pirlo và lại còn mất nốt thủ lĩnh tinh thần là Gattuso.
YÊN THANH
- Thông tin liên quan:
>> Lượt đi vòng 16 đội Champions League: AC Milan gục ngã trước Tottenham