Real Madrid lại một lần nữa phải cúi đầu sau một trận El Clasico. Mỗi trận mỗi vẻ, lần này, Real bị hạ sát bởi bàn thắng của 2 hậu vệ rất hiếm khi ghi bàn là Carles Puyol và Eric Abidal. Cứ sau một trận, Jose Mourinho lại rút ra những bài học để chuẩn bị những kế hoạch mới. Nhưng dù có chu đáo đến đâu, Mourinho vẫn cứ để sót 1 nước và cứ bị Pep Guardiola “chiếu bí”.
Cũng như trận thua 1-3 tại Bernabeu hồi tháng trước, Real đã khởi đầu rất tốt với bàn mở tỷ số phút thứ 11. Lần này người lập công chính là Cristiano Ronaldo, kẻ đang bị các CĐV Real chỉ trích tơi bời vì chơi quá tồi trận El Clasico gần nhất. Pep có một nguyên tắc: cứ Cúp Nhà vua là cho Jose Pinto chụp thay Victor Valdes. Lần này cách bố trí ấy tạo điều kiện cho Real vượt lên khi Pinto để cho cú sút chìm của Ronaldo chui tọt qua 2 chân mình.
![]() |
Trận Hà Nội T&T (trái) và Sông Lam Nghệ An tại vòng 3 Seper League 2011-2012. Ảnh: V.S.I |
Thế nhưng cũng như cuộc chạm trán hồi tháng trước, Real đã để cho lợi thế trôi đi quá dễ dàng. Đầu tiên, Puyol đánh đầu trong tư thế không ai kèm từ một cú phạt góc phút thứ 49. Sau đó, Abidal cũng dứt điểm trong tư thế hoàn toàn trống trải phút thứ 77. Đây là cách Abidal mừng bản hợp đồng mới ký kết với Barca đến 2013. Thủ quân Iker Casillas thừa nhận: “Chúng tôi bước vào hiệp 1 với lợi thế dẫn bàn, nhưng hiệp 2 lại để thua từ những tình huống cố định. Đây quả là vấn đề của Real mùa này”.
Kết quả này tiếp tục kéo dài những chuỗi ngày tủi hổ của Real trước Barca. Đây đã là chiến thắng thứ 9 trong 13 trận El Clasico gần nhất của Barca dưới thời Pep. Trong lịch sử các cuộc đối đầu kinh điển, tỷ số giờ cũng đã được cân bằng khi mỗi đội thắng 86 lần.
Pep, với nụ cười khiêm tốn thường thấy, phát biểu trong ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 41: “Sớm muộn gì mạch trận El Clasico hoành tráng này cũng phải dừng lại. Không bao giờ có chuyện bạn cứ thắng mãi ở một sân vận động vĩ đại như thế này. Và cục diện của trận lượt về hãy còn rộng mở. Real sẽ đến Nou Camp để đòi lại những gì đã mất”.
Thất bại đã đành, Real còn để lại những ấn tượng rất xấu trước người hâm mộ. Khi Barca tiếp tục làm chủ trận địa với cách chuyền bóng gắn bó quen thuộc của họ, các ngôi sao áo trắng bắt đầu để cơn lửa giận bốc lên. Pepe rất may mắn không bị đuổi khi anh đạp lên bàn tay trái của Leo Messi trong một pha tranh bóng. Cũng chính Pepe đã có hành vi ăn vạ rất thô thiển khi Cesc Fabregas hoàn toàn không động vào người anh. Từ nước Anh, thậm chí một kẻ cục tính như… Wayne Rooney cũng phải lên tiếng. Trên trang Twitter của mình, Rooney gọi hành động của Pepe là “ngốc nghếch”.
Để cố thay đổi tình hình, Mourinho đã tung Mesut Oezil và Jose Callejon vào sân. Nhưng đáng tiếc là mọi việc một lần nữa nằm ngoài tầm tay của “người đặc biệt”. Bây giờ, vấn đề khó nghĩ đặt ra trước mắt ông: dồn sức đảo ngược tình thế ở trận lượt về hay là “buông” luôn để tập trung vào La Liga và Champions League vì kiểu gì mà Real chả phải gặp Barca một hoặc vài lần nữa trong chặng đường còn lại của mùa giải?
YÊN THANH
Các tin, bài viết khác
-
Pep Guardiola: Thắng ngôi vô địch Premier League khó hơn thắng Champions League
-
Ronaldo lỡ cơ hội gây ấn tượng với tân HLV Ten Hag
-
Guardiola “tung chiêu” khích lệ trước thời khắc quyết định
-
Thắng Juventus, Fiorentina có vé dự Conference Europa League
-
La Liga đứng ra “đòi công bằng” thay cho Real vụ Mbappe
-
Ligue 1 2021-2022 hạ màn: Mbappe gia hạn, Monaco dự Champions League, Metz và Bordeaux cùng nhau xuống hạng
-
Man.City trên đường thống trị giải thưởng cá nhân
-
Dấu chấm hết cho Real Madrid và Kylian Mbappe
-
Sassuolo - AC Milan: 1 thập kỷ mòn mỏi đến “Nấc thang lên thiên đường“
-
HLV Arteta mong chờ vào điều… viển vong nhất