Lượt trận cuối của lượt đi diễn ra vào hôm qua đã đánh dấu nhiều sự kiện đáng chú ý, đó là việc Kontum giành được điểm đầu tiên kể từ đầu mùa, Lâm Đồng bất ngờ chen chân giữa Viettel và Bình Định để vươn lên dẫn đầu bảng A. Còn ở bảng B, Tây Ninh vẫn tỏ ra quá mạnh khi bất bại từ đầu mùa.

Tây Ninh (trái) vẫn bất bại từ đầu Ảnh: Dương Thu
Tận dụng lợi thế sân nhà, Lâm Đồng đã giành chiến thắng cách biệt 5-0 trước Trẻ Đồng Nai để vươn lên ngôi đầu bảng A với 13 điểm. Trong khi đó 2 trận còn lại đều kết thúc với tỷ số hòa, Bình Thuận – Khánh Hòa 0-0 và Kon Tum – Bình Định 1-1. Đáng chú ý là bàn gỡ của Văn Trung vào phút 83 đã đem lại 1 điểm đầu tiên cho Kontum kể từ đầu mùa đến nay.
Ở bảng B, Tây Ninh gia tăng khoảng cách ở ngôi đầu sau chiến thắng 3-0 trước Long An để đạt 14 điểm. Hai trận còn lại cũng có kết quả cách biệt khi Mancons thắng Vĩnh Long 3-1 và đáng chú ý nhất là chiến thắng 3-0 của Tiền Giang trước đội nhì bảng Cà Mau.
Bên cạnh việc Lâm Đồng và Tây Ninh đang tạm dẫn đầu 2 bảng thì ở nhóm cuối, Kontum (bảng A, 1 điểm) và Long An (bảng B, 3 điểm) đang “gườm” nhau để tránh suất xuống hạng dành cho đội cuối bảng có thành tích kém nhất.
Ngô Vân
Các tin, bài viết khác
-
Hà Nội FC đã... chịu khó chơi thực dụng?
-
HLV Nguyễn Quốc Tuấn đề nghị BTC bảo đảm an toàn ở trận chung kết U16 Đông Nam Á
-
Thanh Hóa – Hà Tĩnh (18g ngày 12-8): Điểm tựa sân nhà
-
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Cần có tư duy kinh doanh bóng đá một cách bền vững
-
CLB TPHCM – Topenland Bình Định: Đôi bên cùng ‘khát điểm’ (19g15, ngày 12-8)
-
U19 Việt Nam vô địch sau loạt sút luân lưu
-
Nam Định – SLNA (18g ngày 12-8): Chủ nhà hưng phấn
-
Những huyền thoại đồng cảnh ngộ
-
Kỷ lục gia điền kinh gây sốt ở Cúp bóng đá nữ quốc gia 2022
-
Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ đại diện hai đội bóng của TPHCM