Đánh bại đội chủ nhà TPHCM ở lượt đấu cuối cùng diễn ra chiều nay, U.17 Quảng Ngãi sẽ viết nên câu chuyện cổ tích thực sự ở VCK năm nay. Đây mới chỉ là lần thứ nhì đội bóng miền Trung góp mặt, nhưng những gì mà đội bóng này thể hiện, đặc biệt là tinh thần chiến đấu cũng như khát vọng vươn lên, thì thật khó đội bóng nào nằm chung bảng A sánh kịp.
HLV Trương Hồng Vũ thừa nhận thầy trò ông đã rất gian truân mới đến được với VCK lần này, nhất là khi kinh phí của ngành TDTT tỉnh không dành cho đội U.17 Quảng Ngãi vì chẳng ai nghĩ thầy trò họ lại có thể vượt qua vòng loại. Cũng may, rất nhiều nhà hảo tâm Quảng Ngãi đang sinh sống và làm việc tại TPHCM đã chung tay góp sức để có được số tiền 100 triệu đồng giúp đội bóng trẻ của tỉnh nối dài giấc mơ.
Nhiều người đang hy vọng lứa cầu thủ trẻ này sẽ trở thành nền tảng để ngành TDTT Quảng Ngãi đầu tư và xây dựng lại phong trào bóng đá của tỉnh nhà một cách căn cơ hơn, cũng như có một đội tuyển lớn góp mặt ở các giải đấu hàng đầu quốc gia trong tương lai.
Chắc chắn, Quảng Ngãi sẽ bê nguyên tinh thần đó vào trận đấu quyết định với đội chủ nhà TPHCM vào chiều nay trên sân Thống Nhất. Nếu giành chiến thắng, trong khi Viettel và Đồng Tháp cầm hòa nhau, thậm chí Quảng Ngãi sẽ tiến vào bán kết với vị thế của đội bóng đứng nhất bảng A, bất bại sau 3 lượt đấu.
LÊ QUANG
Các tin, bài viết khác
-
Bước chân nhỏ, hành trình lớn
-
Nutifood lên kế hoạch tài trợ đội U23 Việt Nam nếu đội này được tham dự V-League
-
Đội tuyển U19 Việt Nam lên đường tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2022
-
Quang Hải, ngôi sao làm thay đổi suy nghĩ về chuyện xuất ngoại
-
HLV Mai Đức Chung chốt danh sách tham dự AFF Cup nữ 2022
-
Viettel FC tiến gần tấm vé đi tiếp ở AFC Cup 2022
-
Pau - đội bóng mới nổi ở Ligue 2
-
Quang Hải gia nhập Pau FC
-
Đội tuyển nữ Việt Nam sang Pháp tập huấn
-
Trận ra mắt chưa như ý của HLV Thạch Bảo Khanh