Một ngày sau khi Kiên Giang giành được chiến thắng đầu tiên, hôm qua đến lượt B.Bình Dương khơi thông cơn khát chiến thắng bằng tỷ số cách biệt 3-1 trước Hà Nội T&T. Nhưng kết quả trên không sốc bằng việc SHB Đà Nẵng đại bại 1-4 trên sân Ninh Bình.
![]() |
Philani vui mừng sau bàn mở tỷ số cho Bình Dương. Ảnh: An Nhơn |
Dù đang ở vị trí cuối bảng và càng đá càng bế tắc nhưng sân Bình Dương chiều qua đã không khác gì lễ hội khi những đội múa lân được huy động từ cổng chào vào sân cho đến biểu diễn trên đường chạy trước trận đấu. Rồi dàn trống cổ vũ được nhân đôi trên khán đài B để dồn hết sức cổ vũ đội chủ nhà. Ai cũng hiểu, đây là trận quyết định cho cả mùa bóng của Bình Dương bởi khoảng cách điểm số với các đội phía trước ngày càng xa.
Chơi khá mờ nhạt từ đầu mùa, nhưng chiều qua Sunday gây ấn tượng trên hàng công của đội chủ nhà khi anh là tác giả đường chuyền quyết định cho Philani ghi ở bàn mở tỷ số vào phút 22; sau đó chân sút này ghi liên tiếp 2 bàn vào các phút 33 và 46 để góp phần giúp B.Bình Dương giành chiến thắng đầu tiên sau 8 vòng đấu.
Trên sân Ninh Bình, dù Minh Tuấn sớm có bàn mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng vào phút 36, nhưng đội khách đã gặp ác mộng thực sự ở hiệp 2 khi bị thủng lưới 4 bàn chỉ trong vòng 22 phút. Người trực tiếp nhấn chìm đội khách trong trận đấu này là Moussa khi ghi cả 4 bàn thắng. Ở trận đấu muộn trên sân Thống Nhất, Xi măng Xuân Thành Sài Gòn cũng kịp giành 3 điểm sau trận thắng Thanh Hóa 2-1 nhờ cú đúp của Nsi.
Kết thúc lượt 8, SLNA tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với 19 điểm, theo sau là HAGL 16 điểm. Ở nhóm cuối bảng, trật tự không đổi khi 3 đội cuối bảng cùng giành chiến thắng. Những kết quả trên mở ra cục diện mới ở cuộc đua trụ hạng, sẽ quyết liệt hơn trong những vòng đấu tiếp theo.
Nguyễn Hoàng