Từng được ví như “vua trụ hạng” ở V-League nhiều năm qua, nhưng Khánh Hòa vẫn chưa thể cải thiện được tình hình trong giai đoạn mang tính quyết định. Chiều nay, 27-5, họ đã thua Kiên Giang trong cuộc đối đầu trên sân Rạch Giá.
Thất bại thứ 3 trong 4 trận gần đây đã nhấn đội bóng phố biển chìm sâu ở khu vực cuối bảng và đang bị nhóm đội phía trên tạo khoảng cách 4 điểm. Thất bại của Khánh Hòa tại Rạch Giá vào hôm qua vốn không gây bất ngờ khi đội chủ nhà vẫn trội hơn ở vũ khí tinh thần và bàn thắng của Văn Cường vào phút 82 như một điều tất yếu.
Cũng hôm nay, CLB Hà Nội đòi lại “món nợ” đã thua HA.GL ở lượt đi với chiến thắng 3-2 trên sân Hàng Đẫy. Một chút tiếc nuối cho HA.GL khi lãnh bàn thua quyết định vào phút bù giờ từ pha đá phạt 11m của Timothy.
Không chỉ mỗi HA.GL thua đau vào những giây cuối trận mà trên sân Chi Lăng, Sài Gòn XT cũng phải trắng tay vào những phút bù giờ trong trận đấu với Đà Nẵng. Trung vệ Timar mở tỷ số trước cho đội chủ nhà vào phút 19, đến phút 31, Huỳnh Kesley kịp gỡ hòa 1-1 cho Sài Gòn XT. Đến phút 90, ngoại binh N.Klechkaroski kịp ghi bàn thắng quyết định đem thắng lợi về cho Đà Nẵng.
Nếu như cuộc đua trụ hạng gần như phác họa được suất đầu tiên thuộc về Hải Phòng, còn Khánh Hòa cũng đang bị nhấn sâu vào cuộc khủng hoảng thì ở nhóm đầu bảng, cuộc đua giành ngôi số 1 tiếp tục đánh dấu vòng đấu thành công của hai “người anh em” Hà Nội T&T và Đà Nẵng. Kết thúc vòng 19, Hà Nội T&T tiếp tục giữ ngôi đầu với 36 điểm, theo sau là Đà Nẵng với 35 điểm (đá ít hơn 1 trận) trong khi đội xếp thứ ba là Sài Gòn XT chỉ đạt 31 điểm.
![]() |
Quang Hải (Navibank SG) giữa vòng vây các hậu vệ Đồng Tháp. Ảnh: NGUYỄN NHÂN |
Hai trận còn lại, Navibank SG để Đồng Tháp chia điểm trong trận hòa 0-0 trên sân Thống Nhất. Còn tại sân Vinh, SLNA vẫn chỉ tìm được 1 điểm khi hòa Bình Dương 1-1. Đây là trận hòa thứ 12 của SLNA kể từ đầu giải.
QUỐC CƯỜNG