Không ít thông tin bất lợi đến với đội chủ nhà ở sân Lạch Tray trước lượt 16 khi vắng mặt chân sút Gilberto do thẻ phạt, Antonio cũng xin không ra sân bởi chấn thương mà dư luận đồn nguyên nhân trên chưa hợp lý. Trước đó, Hải Phòng đã đón “cơn bão” khi HLV trảm 3 trụ cột và sau đó, bản thân HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn cũng bị bỏ phiếu tín nhiệm.
![]() |
Niềm vui của ĐTLA sau trận thắng trên sân Lạch Tray. Ảnh: MINH HOÀNG |
Nhiều chuyện rối rắm đã đến với Hải Phòng, nhưng trong trận đấu chiều qua khán giả chủ nhà cũng phần nào an tâm ở phần khởi đầu khi cầu thủ nhập cuộc khá tốt với quyết tâm cao. Tuy nhiên, dường như sự quyết tâm ấy không lan tỏa hết toàn đội. Chỉ có hàng công chơi khởi sắc với 2 bàn thắng của Quang Hải và bàn thắng nâng tỷ số 3-2 của Văn Phong. “Điểm chết” của Hải Phòng nằm ở hàng phòng ngự khi thủ môn Ngọc Tân đã có trận đấu kém nhất từ trước đến nay.
Đầu tiên là tình huống phạm lỗi với Việt Thắng vào phút 26, dẫn đến bàn thắng đầu tiên cho ĐTLA từ chấm phạt 11m. Đội nhà vừa gỡ hòa 1-1 thì Ngọc Tân lại có sai lầm tiếp theo khi bắt không dính bóng, tạo điều kiện cho Tấn Tài nâng tỷ số 2-1 cho ĐTLA. Cuối trận, khi Hải Phòng đang dẫn 3-2 thì những sai lầm khó tin của hàng phòng ngự và thủ môn Ngọc Tân tạo điều kiện cho Gạch thắng ngược 4-3. Trận thắng quý giá trên giúp ĐTLA thoát khỏi vị trí cuối bảng, nhường lại cho Kiên Giang.
Ở trận còn lại, SLNA thắng Thanh Hóa 2-0. Trong đó Công Vinh ghi bàn ấn định tỷ số vào cuối trận để nâng tổng số bàn thắng của anh lên con số 14. SLNA cũng lấy lại ngôi đầu bảng từ tay của HAGL từ chiến thắng trên.
QUỐC CƯỜNG
Học mãi không thuộc
Hôm qua, Hải Phòng lại thua trận. Đây là trận thua thứ 5 trong chuỗi 7 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng. Đó còn là thất bại rất tủi hổ khi bị đội chót bảng ĐTLA vượt qua 4-3 ngay tại “chảo lửa” Lạch Tray. Thật ra, sân Lạch Tray đã không còn “lửa” để tiếp sức cho Hải Phòng nữa từ đầu lượt về đến nay sau thành tích bết bát và thái độ chơi bóng tiêu cực của đội nhà. Hôm qua, trên các diễn đàn của bóng đá Hải Phòng, thay vì yêu cầu HLV Hoàng Anh Tuấn từ chức, các CĐV lại đề nghị lãnh đạo Hải Phòng hãy dũng cảm xóa đi, làm lại đội bóng.
Những lời kêu gọi hết sức thống thiết của những CĐV cuồng nhiệt bậc nhất Việt Nam đã là giọt nước tràn ly sau bao nhiêu năm Hải Phòng làm bóng đá theo kiểu “vay tiền, mượn người”. Dù đã đầu tư không ít, thậm chí mỗi mùa bóng phải chi cả trăm tỷ đồng nhưng Hải Phòng vẫn luôn lủng củng nội bộ, thi đấu thất thường. Nguyên nhân chỉ có một: Họ không có nội lực, không có khả năng đào tạo cầu thủ, chỉ phát triển đội bóng dựa trên cầu thủ tứ xứ và ngoại binh. Tiền là thứ Hải Phòng không thiếu nhưng đấy lại là thứ duy nhất thuộc về họ.
Hơn một thập niên làm bóng đá chuyên nghiệp, đội bóng thành phố Hoa phượng đỏ 3 lần xuống hạng, 6 lần đổi tên. Năm ngoái, họ phải xuống hạng lần thứ 4. Lãnh đạo thành phố quyết định làm lại từ đầu, chủ động mời LĐBĐ Việt Nam xuống Hải Phòng tư vấn chiến lược. Rốt cục, cách thức tiến hành lại như cũ: Mua lại toàn độ đội Khánh Hòa và suất chơi V-League để rồi bây giờ, mọi thứ vẫn như cũ. Vừa qua, HLV Hoàng Anh Tuấn phải sa thải 5 cầu thủ nhưng các biện pháp quyết liệt ấy cũng chẳng cứu vãn được điều gì.
Bởi bản chất vấn đề là những cầu thủ hiện nay của Hải Phòng cũng chỉ là “lính đánh thuê”, thật khó để yêu cầu họ phải đá hết mình bằng tinh thần “màu cờ sắc áo”. Đấy là bài học quá cũ mà Hải Phòng học mãi vẫn không thuộc.
Sự kém cỏi của Hải Phòng một lần nữa cảnh báo cho cách làm bóng đá ngắn hạn theo kiểu vay mượn, chạy theo thành tích.
VIỆT QUANG
Các tin, bài viết khác
-
FIFA ấn định thời gian và địa điểm bốc thăm chia bảng VCK World Cup nữ 2023
-
Việt Nam đăng cai vòng loại bảng U17 châu Á 2023
-
Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài cùng đội Afghanistan tại TPHCM
-
Quang Hải vào “khoác áo” CLB Cần Thơ
-
Xứng danh Quả bóng Vàng Việt Nam
-
AMY CUP: Xăng dầu Phước Hưng đăng quang vô địch, khép lại giải đấu đầy sôi động và thành công
-
HAGL chia tay AFC Champions League 2022 bằng chiến thắng
-
Futsal nữ Việt Nam kết thúc tập huấn nước ngoài, gia nhập ‘làng’ SEA Games 31
-
Đội Olympic Việt Nam sẽ dự phòng cho U23 Việt Nam ở SEA Games 31
-
AMY CUP: 2 trận BK kịch tính phải đá 11m luân lưu, Xăng dầu Phước Hưng tái chiến Nghĩa Tình - Kim Ngân ở CK