Tâm điểm của vòng đấu này được hướng vào các trận đấu ở phía Nam và không hẹn mà gặp, cả 3 đội chủ nhà đều không giành được chiến thắng, thậm chí trên sân Long An, Đồng Tâm Long An đã thua trắng 0-3 trước Thanh Hóa để trở lại vị trí cuối bảng.
Thất bại chóng vánh và quá dễ dàng của Đồng Tâm Long An như là một điểm nhấn cho tham vọng lội ngược dòng của thầy trò ông McMenemy sẽ gặp nhiều trắc trở trong nửa chặng đường còn lại.
Trên sân Thống Nhất, Navibank Sài Gòn cũng không thể làm khác hơn khi bị Đà Nẵng cầm hòa 3-3 trong thế trận rượt đuổi bàn thắng khá sôi nổi. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Bình Dương và Đồng Tháp dù không có bàn thắng nào nhưng khá kịch tính và một lần nữa Đồng Tháp đã minh chứng sức mạnh về tinh thần thi đấu của họ như thế nào.
Đồng Tháp chỉ còn 9 người từ phút 42 khi Văn Ngân lãnh thẻ đỏ do phạm lỗi Joseph rồi sau đó không lâu, đến lượt chân sút Felix bị truất quyền thi đấu do đánh nguội Chí Công. Mất người, Đồng Tháp phải thu đội hình thấp để tổ chức phòng ngự chặt trong suốt thời gian còn lại, chấp nhận nhường thế trận cho đội chủ nhà. Sự lăn xả của hàng phòng ngự, đặt biệt là TM Tấn Trường đã chơi quá xuất sắc để cứu nguy nhiều bàn thua trước các pha dứt điểm của Philani, Joseph, Leandro… để đem 1 điểm xứng đáng về cho đội nhà.
Trong khi các đội chủ nhà ở phía Nam cùng trải qua vòng đấu đầy thất vọng thì ngược lại, Ninh Bình đã có trận thắng cách biệt 3-0 trước Hoàng Anh Gia Lai để cải thiện tốt thứ hạng.
Nhưng bất ngờ nhất là việc Hà Nội ACB đã vượt qua Hải Phòng với tỷ số khó tin 5-0 trong cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy. Trận thắng trên một lần nữa giúp Hà Nội ACB giao lại vị trí cuối bảng cho Đồng Tâm Long An, đồng thời mở rộng hy vọng trụ hạng khi khoảng cách về điểm số với nhóm an toàn được thu hẹp hơn. Trận còn lại trên sân Nha Trang giữa Khánh Hòa và Hòa Phát Hà Nội kết thúc với tỷ số 1-1.
Trong khi đó, ở giải hạng nhất diễn ra một ngày trước đó cũng không yên ả khi trên sân Cần Thơ, HLV Huỳnh Ngọc San của đội chủ nhà đã chạy vào sân phản ứng trọng tài vào cuối hiệp 1 khi ông cho rằng trọng tài từ chối tình huống phạt 11m bởi bóng chạm tay hậu vệ Bình Định trong vòng 16m50. Sau khi kết thúc trận đấu, HLV này một lần nữa tiếp cận trọng tài để phản ứng. Còn trên sân Thống Nhất, sau khi kết thúc trận đấu, nhiều CĐV của đội TPHCM đã đồng thanh đề nghị chủ tịch CLB… từ chức. Qua tìm hiểu của chúng tôi thì nguyên nhân không phải vì buồn bực do đội nhà bị Tây Ninh gỡ hòa vào cuối trận mà có dấu hiệu rạn nứt từ chính Hội CĐV đội bóng này khi các CĐV chia thành 3 nhóm ngồi tách bạch trên hai khán đài B và C với những dàn kèn, trống độc lập chứ không đồng nhất như trước kia. |
Q.Cường – N.Hoàng