LĐBĐ thế giới thông báo về việc chia tay Giám đốc điều hành của Bảo tàng bóng đá tại Zurich (Thụy Sĩ) giữa lúc có nhiều thông tin về số lượng khách tham quan nghèo nàn.

Infantino từng kỳ vọng bảo tàng sẽ là “ngôi đền thiêng” của bóng đá
Cụ thể, Fifa cho biết Stefan Jost “sẽ thôi việc từ cuối tháng 10-2016 vì khác biệt trong quan điểm về tương lai của Bảo tàng bóng đá thế giới”. Công trình này đã tiêu tốn 140 triệu USD và cắt băng khánh thành bảo tàng kể trên là hoạt động chính thức đầu tiên của Gianni Infantino, 2 ngày sau khi ông trở thành tân Chủ tịch LĐBĐ thế giới. Trước đây, Fifa dự kiến bảo tàng này sẽ thu hút khoảng 250.000 du khách mỗi năm và cựu Chủ tịch Sepp Blatter cũng tỏ ra rất hào hứng với công trình.
Một số nguồn tin cho biết, bảo tàng rộng hơn 3.000 mét vuông với hơn 1.000 hiện vật quý giá này đã và đang phải tốn nhiều chi phí để duy trì hoạt động. Infantino muốn thắt chặt chi tiêu và đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến việc CEO của bảo tàng dứt áo ra đi.
V.ĐỨC
Các tin, bài viết khác
-
Trận đấu của… 20 năm
-
Phía sau một chuyến trở về
-
Thách thức chờ đón
-
Cái bóng quá lớn của ông Park
-
Giải vô địch U23 Đông Nam Á: Hành trình kỳ lạ của U23 Việt Nam
-
Georgina: “Cuộc sống của tôi thay đổi vào ngày gặp Ronaldo“
-
Ronaldo và Georgina tiết lộ giới tính cặp song sinh trong video đáng yêu
-
Bí mật của Pep Guardiola, 500.000 euro giấu trong tài khoản ở Andorra
-
Olympic Tokyo 2020: Có một đoàn thể thao khao khát về quyền được sống
-
Lịch sử sắp sang trang