![]() |
Một tiết mục sân khấu mang đậm chất “Nghìn lẻ một đêm” tại lễ bế mạc. |
Tiếng còi của trọng tài chính người Nhật Bản Takayama Hiroyoshi cất lên kết thúc trận chung kết môn bóng đá cũng là hồi còi chấm dứt toàn bộ 46 môn thi đấu tại Asian Games 15.
Sau 15 ngày tranh tài, đại hội đã kết thúc bằng một lễ bế mạc hoành tráng lung linh rực rỡ sắc màu văn hóa phương Đông vào lúc 0 giờ 15 phút, rạng sáng 16-12 trên sân vận động Khalifa, chật cứng 40 ngàn khán giả.
Đây là đại hội thành công nhất trong 15 lần tổ chức, từ sự chuẩn bị, tiếp đón, phục vụ cho đến các môn thi đấu được tiến hành một cách khoa học, đạt chất lượng cao.
Đoàn thể thao Trung Quốc lần thứ 7 liên tiếp (kể từ sau lần đầu tiên tham dự tại Asian Games 7 – 1974) dẫn đầu, với 165 vàng, 88 bạc, 63 đồng, kế tiếp là Hàn Quốc (58, 53, 82), Nhật Bản (50, 71, 77)… Tổng cộng có 36 đoàn đoạt huy chương, trong đó có 26 đoàn đoạt huy chương vàng.
Đoàn thể thao Việt Nam xếp hạng 19, với 3 vàng, 13 bạc, 7 đồng. Về số lượng huy chương, Việt Nam vượt hơn lần dự đại hội trước (23 so với 18), nhưng về chất lượng thi đấu, số huy chương vàng lại giảm 1 chiếc và thấp hơn chỉ tiêu đề ra (5 huy chương vàng).
Cuối lễ bế mạc là nghi thức trao cờ Olympic châu Á của Thị trưởng thành phố Doha cho Thị trưởng thành phố Quảng Châu (Trung Quốc), nơi đăng cai Asian Games 16 – 2010.
MINH HÙNG
Các tin, bài viết khác
-
Giải mã cú phi nước đại của Hải Phòng
-
“Iron” Michael Chandler: Tân binh hạng nhẹ của UFC, đòi “chôn sống” Khabib, kết liễu Poirier
-
Hoãn trận Than Quảng Ninh - TPHCM vì Covid-19
-
UEFA cập nhật tương lai của Euro 2020
-
Thua sốc Sheffield, HLV Solskjaer chỉ trích trọng tài và hàng thủ
-
Soi các đối thủ của Viettel tại AFC Champions League 2021
-
Thomas Tuchel: “Chelsea sẽ thách thức danh hiệu trong tương lai”
-
Tay đua Thibaut Pinot né Tour de France để tránh 'vận đen'
-
Quỷ đỏ thua sốc đội cuối bảng ở Old Trafford
-
Thua 2 trận, Hà Nội FC không thể không vội