Ngôi sao 30 tuổi người Brazil phải rời Chelsea trong mùa hè năm 2014, khi không được HLV Jose Mourinho tin dùng. Ở đội bóng mới Paris SG, hậu vệ đắt giá nhất thế giới (50 triệu bảng) ngay lập tức tận hưởng vinh quang với 9 danh hiệu chỉ trong hơn 2 mùa giải, trước khi anh bất ngờ nhận lời quay lại sân Stamford Bridge với giá vào khoảng 34 triệu bảng. Nói là bất ngờ vì tại thời điểm cuối tháng 8 năm ngoái, Chelsea dưới quyền tân HLV Antonio Conte vẫn đang chịu nhiều hoài nghi về khả năng thành công khi The Blues vừa trải qua mùa giải khủng hoảng trước đó.
Tiết lộ về quyết định của mình, Luiz nhấn mạnh: “Tôi chưa bao giờ thích một cuộc sống dễ dàng. Quyết định trở lại Chelsea đồng nghĩa với đối mặt rủi ro, nhưng cũng vì thế tôi càng hạnh phúc khi thấy đó là quyết định rất đúng. Tôi đã chấp nhận giảm lương để trở lại đây vì tôi thích đương đầu với áp lực. Tôi đã có tình hình tài chính đủ tốt nên nó không còn là vấn đề làm ảnh hưởng đến tôi, ưu tiên của tôi lúc này là tạo động lực và niềm vui chơi bóng”.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Từ Lê Công Vinh đến Đoàn Văn Hậu
-
Truyền cảm hứng cho Olympic
-
Bao lâu rồi mới vui như thế
-
Bóng đá cộng đồng rộn ràng trở lại
-
Thể thức mới của V-League có gì lạ?
-
Công Phượng, Quang Hải, Hùng Dũng được AFC chọn tuyên truyền chống dịch Covid-19
-
Quyền Anh chuyển mình nhờ xã hội hoá
-
CLB Ai Cập triển hạn cho cầu thủ ở tuổi 74
-
Tan tành chiếc siêu xe Lamborghini của thủ môn Manchester United
-
Sốc: Sao Man City mở tiệc đêm mừng chiến thắng Aston Villa 6-1 với 22 người mẫu đến từ Italia