(SGGPO).- HLV Luis Enrique không giữ được bình tĩnh sau trận thua Valencia 1-2 và đã trút giận lên phóng viên khi ông ta đặt câu hỏi với nhà cầm quân Barcelona về tình trạng thể lực của đội bóng.
Lionel Messi chấm dứt cơn hạn bàn thắng suốt 5 trận qua và đã có bàn thắng thứ 500 cho riêng mình nhưng Barcelona đành phải chấp nhận thất bại thứ ba liên tiếp ở La Liga. Đây là lần đầu tiên Barcelona thua 3 trận liên tiếp ở giải quốc nội kể từ năm 2003. Điểm số của Barcelona sau 33 vòng đấu là 76 điểm, bằng với Atletico Madrid nhưng vẫn đứng đầu bảng nhờ chỉ số phụ. Real Madrid thua 1 điểm.
![]() |
Bộ ba Lionel Messi - Luis Suarez - Neymar thi đấu sa sút thời gian qua
HLV Luis Enrique cho rằng dù liên tiếp nhận lấy thất bại nhưng Barcelona vẫn đang đứng đầu bảng. Ông thầy 44 tuổi khẳng định Barcelona vẫn đang kiểm soát cuộc đua về đích mà mục tiêu của đội là toàn thắng cả 5 trận còn lại.
Trong khi đó, HLV Diego Simeone cũng cho biết con đường duy nhất Atletico Madrid chọn cho 5 trận đấu tới là “thắng, thắng và thắng”. Atletico Madrid còn 3 trận sân nhà, trong lúc Barcelona và Real Madrid phải chơi 3 trận sân khách. Nhìn chung, các đối thủ còn lại của bộ ba này đều nhẹ ký nên tinh thần, sự tập trung là thứ quan trọng nhất để không sẩy chân ở giai đoạn nước rút.
HLV Enrique đã nổi nóng với một phóng viên trong phòng họp báo sau trận thua Valencia. Phóng viên Victor Malo của tờ Diario Gol đặt câu hỏi “Liệu sự chuẩn bị thể lực tại CLB có phải là nguyên nhân dẫn tới những kết quả tồi tệ như vừa qua?”. Ông Enrique hỏi lại “Họ của bạn là gì?”. Phóng viên lập tức đáp “Malo”. Và Enrique trả lời “Đúng. Câu hỏi tiếp theo đi”. Đó là cách Enrique chơi chữ với phóng viên bởi chữ “Malo” trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “tệ”.
Thực tế, ông Enrique cho biết tình trạng thể lực của đội bóng tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái dự trên số liệu của đội ngũ kỹ thuật và GPS mà cầu thủ đeo trong lúc tập luyện.
HOÀNG HƯNG