Nhà vô địch World Cup cùng Chủ tịch câu lạc bộ Hellas Verona đã bị những kẻ quá khích tấn công khi đang trên đường di chuyển đến một sân đấu ở Avellino, thành phố miền Nam Italia.
Toni hiện cũng đang là thành viên ban huấn luyện Hellas Verona. Anh cho biết những kẻ tấn công tưởng nhầm rằng chiếc xe chở người hâm mộ của đội bóng này khi thoáng thấy ngài Chủ tịch Maurizio Setti có quàng chiếc khăn in màu truyền thống của câu lạc bộ. Trả lời hãng Sky, Toni nói cửa xe ngay chỗ Setti ngồi đã bị vỡ và ông này bị một chai bia ném trúng. “Ban đầu, tôi cảm thấy rất yên tâm vì chung đường với một nhóm sĩ quan cảnh sát, nhưng rồi sau đó họ rẽ sang hướng khác”, Toni kể lại.

Chiếc xe bị vỡ kính bởi 15 kẻ quá khích.
Ngay sau vụ việc, Verona cũng đã gửi đi bản thông báo khẳng định sẽ khiếu nại và hy vọng nhà chức trách mở một cuộc điều tra. Thông báo này cho biết thêm rằng có tất cả 4 người trong chiếc xe gặp nạn và may mắn không ai dính chấn thương nghiêm trọng.
Toni là người đã ghi 2 bàn thắng trên hành trình chinh phục chức vô địch thế giới 2006 của Italia. Cuối mùa giải gần nhất, anh đã chính thức tuyên bố giải nghệ. Ở trận đấu tại Serie B kể trên, Avellino là đội giành chiến thắng với tỷ số 2-0.
V.ĐỨC
Các tin, bài viết khác
-
Thách thức chờ đón
-
Cái bóng quá lớn của ông Park
-
Giải vô địch U23 Đông Nam Á: Hành trình kỳ lạ của U23 Việt Nam
-
Georgina: “Cuộc sống của tôi thay đổi vào ngày gặp Ronaldo“
-
Ronaldo và Georgina tiết lộ giới tính cặp song sinh trong video đáng yêu
-
Bí mật của Pep Guardiola, 500.000 euro giấu trong tài khoản ở Andorra
-
Olympic Tokyo 2020: Có một đoàn thể thao khao khát về quyền được sống
-
Lịch sử sắp sang trang
-
Khoảng trống về cơ chế
-
Từ Lê Công Vinh đến Đoàn Văn Hậu