Lòng tin “tướng” trẻ

Giao quyền
Lòng tin “tướng” trẻ

Mùa bóng năm nay, các khu kỹ thuật đang dần trẻ hóa về tuổi đời lẫn tuổi nghề của các HLV. Đó được xem là một bước đột phá trong cách nghĩ của các ông “bầu” nhưng cũng là sự khẳng định của các “tướng” trẻ ấy…

HLV Kiatisak của HA.GL. Ảnh: N.NHÂN

HLV Kiatisak của HA.GL. Ảnh: N.NHÂN

Giao quyền

Trong phòng họp, cầu thủ cười nói rất rôm rả như thể đang ngồi ở một quán cà phê nào đấy, nhưng khi HLV trẻ vừa bước vào thì tất cả im phăng phắc. Buổi họp đấu pháp trước trận đấu diễn ra trong không khí cởi mở nhưng đầy tính kỷ luật.

HLV Lê Huỳnh Đức đã có những ngày đầu cầm quân ở đội SHB Đà Nẵng như thế. Cái may cho Đức, như nhiều người nhận xét, là được sự tín nhiệm của một chủ tịch tập đoàn lớn như cỡ T&T và sự tin tưởng của lãnh đạo cao nhất thành phố Đà Nẵng. Nhưng cách xử sự của Huỳnh Đức kể từ khi rời nghiệp “quần đùi áo số” đã được nhiều sự nể trọng không chỉ ở các cầu thủ mà còn cả các đồng nghiệp của anh. 

Đội bóng An Giang, vốn có tiếng là BHL thường do một ê-kíp chỉ đạo theo đúng nghĩa. Ai cũng có thể la hét, can thiệp khi trận đấu đang diễn ra. Nhưng từ khi HLV Nhan Thiện Nhân xuất hiện ở đây, tình trạng trên đã êm hẳn. Ai lo việc nấy và mất hẳn chuyện bát nháo thường thấy. “Tôi sẵn sàng và rất muốn lắng nghe những lời tư vấn của các trợ lý hay giám đốc kỹ thuật, nhưng tôi mới là người quyết định sau cùng”, HLV Thiện Nhân cho biết.

Đó còn là những gì đang diễn ra ở CLB TPHCM của Võ Hoàng Bửu, Cần Thơ của Lư Đình Tuấn, K.Khánh Hòa của Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Anh Gia Lai của Kiatisak… Khi HLV được tín nhiệm, giao trọn quyền về con người, chuyên môn, đấu pháp thì tính ổn định của đội bóng đó mới tốt hơn.

Tín nhiệm tuyệt đối

Ngoại trừ Calisto ở ĐT.LA trước đây, xem ra chưa có nhà cầm quân nước ngoài nào san bằng được kỷ lục về thời gian nắm quân ở một CLB như HLV người Bồ Đào Nha này. Trước đó đã từng có nhiều HLV tên tuổi sang thử thời vận tại Việt Nam, nhưng không trụ được bao lâu như Chatchai, cựu HLV ĐTQG Thái Lan sang HA.GL; Detari, cựu danh thủ Hungary đến HN-ACB; Nam Dae Shik đến Bình Dương hay 2 cựu HLV ĐTQG Việt Nam A.Riedl và Tavarez cũng thử nghiệm ở cấp CLB.

Thế nên, khi HA.GL rơi vào chuỗi trận toàn thua, người ta đã bắt đầu lo ngại cho HLV Kiatisak bởi cái “dớp” thay HLV xoành xoạch ở đây. Tuy nhiên, dường như cái đầu của “bầu” Đức đã… lạnh hơn trước, hay cũng có thể là một sự tín nhiệm tuyệt đối với “Zico Thái” nên ông đã chấp nhận chịu đựng và chờ đợi. HA.GL đã có được 2 chiến thắng liên tiếp vừa qua phần nào làm cho cả ông bầu vốn hay sốt ruột này lẫn Kiatisak đều thở nhẹ.

Đã từng phải “đánh vật” với bao lượt HLV người Thái Lan, cuối cùng phải rút Kiatisak từ vai trò giám đốc điều hành Hoàng Anh Bangkok về lại làm HLV được xem là sự lựa chọn cuối cùng của bầu Đức bởi dù gì Kiatisak đã có thương hiệu tại V-League và trước khi sang nắm đội HA.GL, anh đã có màn khởi động tại CLB Chonburi (Á quân Thai League 2009).

Kiatisak đang nhận được sự tín nhiệm và giao trọn quyền quyết định. Sự im ắng từ lãnh đạo đội bóng trong giai đoạn đội thua sa đà và đợi ngày hái quả là nét mới và đáng chú ý từ đội bóng này. Đó có là đòn bẩy để Kiatisak giúp HA.GL tìm lại thời hoàng kim?

HLV thủy chung nhất: Phạm Huỳnh Tam Lang

Cứ mỗi khi nhắc đến bóng đá Sài Gòn - TPHCM, người ta thường nói đến cái tên Cảng Sài Gòn và HLV Phạm Huỳnh Tam Lang một cách trân trọng. Hiếm có HLV nào gắn bó với một CLB như ông, vừa đá bóng vừa làm công nhân ở Cảng Sài Gòn những ngày đầu thành lập, sau đó làm HLV trưởng đội này từ năm 1996 đến năm 2003.

Sau khi nghỉ hưu năm 2003, dù nhận được nhiều lời mời, nhưng ông đã nhã nhặn từ chối để lui về làm công tác đào tạo cầu thủ trẻ tại Thành Long và nhiều trung tâm khác trên địa bàn TPHCM.

“Tôi luôn dặn dò và hy vọng các học trò của mình sẽ làm tốt hơn những gì mà chúng tôi đã làm. Tài phải đi liền với đức, không được đá xấu, đá thô bạo trên sân. Bản thân tôi lúc còn thi đấu đã từng có một kỷ niệm buồn khi đá hư chân một đồng nghiệp, điều ấy đã làm tôi xót xa mỗi khi nghĩ tới” - ông nói về nghề của mình như vậy

Quốc Cường

Tin cùng chuyên mục