Căn bệnh ung thư não đã sớm cướp mất những ngày tự do chơi đùa của Ben Williams, thay vào đó em phải gắn liền cuộc sống với quá trình điều trị dài ngày tại bệnh viện Queen Elizabeth Birmingham.
Sau khi trải qua 6 tuần xạ trị đầy đau đớn và khó khăn, Ben đã có thể đi lại được và tập nói. Ông Sam Williams, bố của Ben cho biết từ đầu tiên Ben nói sau khi phục hồi đó là “Harry Kane” và “England”. Tuyển Anh đã tặng cậu bé chiếc áo thi đấu cách đây vài tuần và Ben thường ôm chiếc áo ấy khi đi ngủ, ông Sam nói thêm.
Các nhân viên của dịch vụ y tế quốc gia Anh đã tặng Ben bản mô phỏng chiếc cúp vô địch World Cup như một món quà cho lòng dũng cảm đầy ngạc nhiên và đáng khâm phục của em sau khi trải qua 6 tuần xạ trị. Các bác sĩ và y tá ở Khoa X quang còn tạo không khí bóng đá ngay trong phòng bệnh cho riêng Ben Williams.
Hình ảnh Ben được đưa vào phòng X quang, tươi cười rạng rỡ ôm lấy chiếc cúp, xung quanh là người thân và các nhân viên y tế choàng lá cờ nước Anh lên người thu hút hơn 1.6 triệu lượt xem sau 3 ngày. Video do Liam Herbert, một nhân viên tại bệnh viện đăng tải lên Twitter và anh kêu gọi tuyển Anh gửi những lời động viên đến cậu bé sau khi em kết thúc cuộc điều trị.

Ông Sam Williams nói với tờ Independent: “6 tuần trước, thằng bé không nói được, cũng không thể đi được nhưng chúng tôi tin rằng đứa con bé bỏng của mình chắc chắn có thể quay về bên chúng tôi trong vài tuần tới”. Và Ben đang trong quá trình phục hồi.
Tuyển Anh chỉ còn cách chiếc cúp vô địch 2 trận nữa và Harry Kane cùng đồng đội sẽ cố gắng đến cùng như lời hứa với cậu bé 5 tuổi Ben Williams.
Các tin, bài viết khác
-
Sao Arsenal có tên trong Đội hình tệ hại nhất World Cup 2018
-
Ronaldo không bao giờ xem Messi là kình địch
-
Russia 2018, World Cup của những kỷ lục
-
Phá đám trong trận chung kết World Cup, nhóm nhạc Nga nhận "trái đắng”
-
Cầu thủ trẻ hay nhất World Cup Kylian Mbappe: Tương lai của Les Bleus
-
Kylian Mbappe ủng hộ toàn bộ tiền thưởng World Cup 2018 cho từ thiện
-
World Cup của cảm xúc và tranh cãi
-
Vô địch cùng Pháp, Pogba “đá xoáy” vào nỗi đau Tam sư
-
Tổng thống Croatia: “Dù thế nào chăng nữa, chúng tôi vẫn là nhà vô địch”
-
Võ sĩ McGregor hào hứng vì được chụp hình cùng Tổng thống Putin