Theo kênh thể thao ESPN, dường như Old Trafford luôn chứa đựng một điều gì đó khiến cho Arsenal bộc lộ những cái kém nhất. Họ thường tỏ ra kém thoải mái khi đến cái sân này, từ thầy đến trò đều như vậy.

Arsenal một lần nữa phải lầm lũi rời Old Trafford.
Ngay cả khi tỷ số vẫn còn là 0-0, nhà cầm quân Wenger đã tỏ vẻ bứt rứt ngoài đường biên. Chưa được bao lâu, ông đã lớn tiếng phàn nàn với trọng tài bàn Mike Dean. Bên trong sân, các học trò của Wenger tỏ ra căng thẳng, tự gây khó cho chính mình ngay từ đầu dù họ đang đá với một Man.United suy yếu và có nhiều cầu thủ non kinh nghiệm. Các vị trí nguy hiểm nhất của Arsenal không tỏa sáng. Những sai sót không đáng có đã xuất hiện - rõ nhất là tình huống thua bàn đầu tiên. Và một khi đã thất thế về mặt tỷ số, theo ESPN, dường như là họ cũng chẳng biết phải làm thế nào để xoay ngược thế cờ.
Họ chẳng hề tỏ ra là “có trình độ vượt trội so với phần còn lại của Premier League” như Louis van Gaal đã lịch sự nói trước trận đấu. Họ chỉ bộc lộ một thứ mặc cảm tự ti, vốn đã từng làm cho Arsenal thua cả David Moyes trong mùa giải đen tối 2013-2014 ở Man.United. Theo đó, ESPN cho rằng kết quả 3-2 hôm Chủ nhật vừa qua tuy không nhục nhã như trận thua 1-6 vào năm 2001 hay thua 2-8 năm 2011 nhưng lần thua 3-2 này vẫn có thể đau đớn hơn nhiều - nhất là khi nó ảnh hưởng rất nặng đến hy vọng giành chức vô địch.
PHƯƠNG LAN
Các tin, bài viết khác
-
Lần đầu tiên sau nửa thế kỷ, Serie A không có trận hòa ngày đầu mùa
-
Hàng công bùng nổ đưa Atletico lên ngôi đầu
-
FIFA đình chỉ Liên đoàn bóng đá Ấn Độ
-
Bóng đá Ý và câu chuyện đầy nhân văn
-
Liverpool thiếu tiền đạo để đối đầu Man.United
-
Liverpool chia điểm bởi Crystal Palace, kém ngôi đầu 4 điểm
-
Man City hét giá Bernardo Silva đến 100 triệu euro, Barca nín lặng
-
Steven Gerard đau đầu khi Aston Villa mất Diego Carlos đến hết mùa giải
-
Marseille sống khỏe nhờ... Arsenal
-
Guardiola quyết duy trì khởi đầu hoàn hảo