
Hà Lan gặp rất nhiều bất lợi về lực lượng trong cuộc hành quân đến Hungary và thậm chí trong trận lượt về trên sân nhà 4 ngày sau đó. Đây là cơ hội cho Hungary giành điểm và tiếp tục cạnh tranh vị trí đầu bảng.

Đội bóng của HLV Bert van Marwijk xứng đáng lấy lại biệt danh “lốc da cam” với 4 trận toàn thắng, ghi 12 và chỉ lọt lưới 2 bàn. Đặc biệt, họ thắng Thụy Điển 4-1 hôm 12-10, trong đó có 2 bàn thắng của tiền đạo Klaas Jan Huntelaar giúp bản thân cầu thủ này dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 8 bàn. Nhưng chẳng may, lốc da cam sẽ không còn sức lốc do hàng loạt trụ cột dính chấn thương. Thủ quân Mark van Bommel là “bệnh nhân mới nhất” trong danh sách chấn thương vốn đã rất dài.
Tiền vệ của AC Milan không cùng đội bóng đến Hungary bởi anh quyết định tuân thủ chế độ điều trị đặc biệt chấn thương cơ đùi phải để kịp trở lại chơi trận lượt về trên sân nhà ngày thứ Tư tới. Anh nói: “Thật bực bội nhưng chấn thương không quá nghiêm trọng. Tôi đã cố gắng hết sức để kịp chơi trận thứ Sáu, nhưng không kịp. Việc tôi vẫn có mặt ở đội bóng cho thấy hy vọng tôi sẽ kịp chơi trận lượt về trên sân nhà”.
Như thế, HLV Bert van Marwijk không có ý định tìm người thay thế Van Bommel, nhưng ông còn mất cả thủ môn Maarten Stekelenburg, cầu thủ chạy cánh Arjen Robben, tiền đạo Klaas Jan Huntelaar và tiền vệ Theo Jassen. Tình trạng này buộc ông triệu tập khẩn cấp Jelle ten Rouwelaar, Luuk de Jong, Jeremain Lens và Ruud van Nistelrooy.
Có một cầu thủ rất hâm hở khi được gọi trở lại tuyển Hà Lan. Đó là tiền vệ Nigel de Jong (Man. City), người làm gãy chân tiền vệ Hatem Ben Arfa của Newcastle hồi đầu mùa. Anh nói: “Tôi rất vui khi được trở lại đội tuyển. Bạn có xem tôi thi đấu ở Man.City hồi tháng qua? Tôi chơi rất tốt, có phải không? Tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều lời tán thưởng ở đội tuyển giống như ở CLB”.
Hungary đứng vị trí nhì bảng với 9 điểm, kém Hà Lan 3 điểm. Vị trí này là nhờ họ giành 3 trận thắng liên tiếp gần đây, sau trận ra quân thua 0-2 trên sân Thụy Điển. Có thể nói, đây là giai đoạn quyết định cho giấc mơ giành quyền tham dự VCK Euro 2012 của họ với 2 trận liên tiếp gặp Hà Lan. Điều may mắn lớn nhất cho Hungary là họ gặp Hà Lan khi đối thủ đang khủng hoảng lực lượng. Nếu không, chắc chắn họ sẽ bị lốc da cam quét sạch như Thụy Điển của tiền đạo Zlatan Ibrahimovic gặp phải hôm 12-10.
Dự đoán: Hòa 1-1
NGUYỄN THU