Đội hình ra sân hai đội:
- Man Utd: Thủ môn Kuszczak, hậu vệ Pique, Ferdinand, Vidic, Evra, tiền vệ Ronaldo, O'Shea, Scholes, Giggs, tiền đạo Rooney, Tevez. Dự bị: Heaton, Anderson, Eagles, Nani, Simpson.
- Wigan: Thủ môn Kirkland, hậu vệ Melchiot, Boyce, Bramble, Kilbane, tiền vệ Scharner, Brown, Skoko, Koumas, tiền đạo Olembe, Bent. Dự bị: Pollitt, Hall, Landzaat, Aghahowa, Valencia.
- Trọng tài chính: Mike Riley (Yorkshire).
![]() |
Ronaldo (áo đỏ) ghi 2 bàn thắng trong chiến thắng 4 - 0 của M.U trước Wigan. |
Hậu vệ phải Gerard Pique của đội U21 Tây Ban Nha lần thứ hai tại Premiership được Sir Alex Ferguson tung vào sân trong đội hình xuất phát của “quỷ đỏ thành Manchester”.
Trong khi đó thì Owen Hargreaves và Michael Carrick không có tên trong danh sách đăng ký, vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, nhường chổ cho John O’Shea đá cặp với tiền vệ trung tâm Paul Scholes.
Louis Saha và Nani, hai cầu thủ chơi trong trận thắng Roma ở Champions League hồi giữa tuần cũng được ông Ferguson cho nghỉ dưỡng sức trên ghế dự bị, còn Tevez ra sân ngay từ đầu chơi bên cạnh Rooney.
Bên kia sân, HLV Chris Hutchings đưa hậu vệ người Cameroon Salomon Olembe thay Julius Aghahowa, với mục tiêu củng cố hàng thủ, chấp nhận chịu đựng sức ép tấn công của chủ sân Old Trafford.
Và điều cần đến đã đến. Ngay sau tiếng còi của trọng tài Mike Riley, các chiếc áo đỏ tràn sang sân Wigan, bắt đầu trận cuồng phong thổi tung hàng thủ, dưới sự chỉ huy của thủ thành Kirkland. Liên tiếp vào các phút 3, 4, 5, Vidic rồi Tevez có cơ hội “bắn phá”, nhưng không trúng mục tiêu. Rooney bị đeo bám khá chặt, nhưng Ronaldo linh hoạt khai thác những khoảng trống phía sau để tìm cách len lỏi vào khung thành Wigan.
Thế nhưng, “bức tường” Wigan đã đứng vững trọn 45 phút hiệp một, mà phần lớn nhờ tài nghệ của Kirkland. Anh bay lượn giữa hai cột cầu môn trước những pha công hãm của Giggs, Ronaldo, Rooney, Tevez ...
Mãi đến phút 54, Kirland mới chịu “đầu hàng”. Cầu thủ dự bị Oliveira Anderson (thay Vidic phút 21, vì chấn thương) chuyền bóng từ cánh phải vào giữa cho Carlos Tevez thưc hiện một “show” biểu diễn kỹ thuật cá nhân siêu đẳng trước khi tung cú sút chân trái hạ gục Kirland.
Sau bàn thua, chẳng những Wigan không thể vùng lên quyết tâm san bằng tỉ số, mà họ như một võ sĩ yếu thế, tiếp tục co hai tay che mặt chịu đựng hàng loạt serie đòn của đối phương. Phút 55, M.U suýt có bàn thắng thứ hai khi Tevez xâm nhập được vào vòng cấm.
Phút 56, Wigan có cơ hội, nhưng cú sút phạt từ ngoài 25 mét không thành công.
Phút 59, “trò chơi” được xem là kết thúc một cách tốt đẹp (The game is as good as over) sau khi Ryan Giggs đá phạt góc, thủ thành Kirland xô ra và Ronaldo như từ dưới đất “mọc” lên, có mặt ngay cạnh trụ thành xa, dùng đầu kết thúc vào lưới Wigan: 2-0 cho M.U.
“Cơn lốc đỏ” vẫn chưa thôi màn tra tấn và phút 76, từ đường phản công nơi trung lộ, bóng xé toạc hàng thủ nơi cánh phải Wigan (tức cánh trái hướng tấn công của M.U) cho Wayne Rooney thực hiện cú nước rút dũng mãnh, rồi đặt đường chuyền vào giữa như “dọn cỗ” cho Ronaldo đệm lòng ghi bàn thứ hai cho anh, nâng tỉ số lên 3-0.
Đến phút 82, Danny Simpson (thay O’Shea phút 30) đi bóng như tên bắn bên cánh phải, rồi tạt căng vào giữa cho Wayne Rooney bật cao đánh đầu tung lưới anh chàng Kirland “tội nghiệp, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0.
M.U | SỐ LIỆU KỸ THUẬT | WIG |
12 | Sút trúng mục tiêu | 2 |
5 | Sút trật mục tiêu | 4 |
12 | Phạm lỗi | 6 |
12 | Hưởng phạt góc | 2 |
1 | Thẻ vàng | 1 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
PHAN CÔNG
Các tin, bài viết khác
-
Nguyễn Thị Thanh Nhi dạn dày hơn với nghiệp bắn cung
-
HLV của Hà Nội FC hé lộ bí quyết đánh bại HAGL
-
TPHCM I gặp Than KSVN ở bán kết giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2022
-
Geovane và Hoàng Đức ‘gieo sầu’ cho Đà Nẵng ngay trên sân Hòa Xuân
-
U20 Việt Nam bắt đầu giai đoạn tập huấn tại Nhật Bản
-
Vào mùa bóng đá trẻ
-
Lâm Quang Nhật thua cựu vô địch SEA Games tại giải Tri-Factor 2022
-
Tương lai De Jong ở Barca vẫn chưa rõ ràng
-
Đội nam TPHCM 1, nữ Cần Thơ vô địch bóng rổ 3x3 U16 toàn quốc
-
Gabriel Jesus đã nâng tầng đẳng cấp của Arsenal