Liverpool vẫn chứng tỏ sức mạnh của mình tại Champions League khi giành trận thắng khá thuyết phục trước Anderlecht với tỷ số 3 - 0. Trong khi đó Chelsea bất ngờ bị Betis đánh bại.
Tiếp đón Anderlecht trên sân nhà Anfield, Liverpool được đánh giá cao hơn về mọi mặt và đã không có bất ngờ nào xảy ra khi 3 điểm nằm gọn trong tay của các học trò HLV Benitez.
|
Sissoko (phải) vượt qua sự truy cản của tiền vệ Vanderhaeghe (Anderlecht). |
Sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều khởi đầu khá chậm chạp, tuy nhiên Liverpool là đội nắm thế chủ động trên sân. Hàng tiền vệ của đội chủ nhà gồm Steven Gerrard, Xabi Alonso, Luis Garcia và Sissoko đã hoàn toàn áp đảo trước hàng tiền của đội khách. Trên hàng tấn công là cặp Peter Crouch và Morientes, Cisse ngồi trên ghế dự bị.
Bên phía đội khách với một số gương mặt đáng chú ý như tiền vệ Bart Goor, Mark De Man, Wilhelmsson, cặp tiền đạo với Serhat Akin và Mbo Mpenza.
Lối chơi thiên về tấn công biên của Liverpool đã thật sự gây nhiều khó khăn cho đội khách, các đường tạt bóng vào thẳng vòng cấm với khả năng đánh đầu khá tốt của Crough và Morientes khiến cho cầu môn Silvio Proto nhiều phen chao đảo.
Phút 20, đội chủ nhà tạo cơ hội thật sự nguy hiểm trước cầu môn Anderlecht. Đội trưởng Gerrard đi bóng bên cánh phải và tạt bóng vào thẳng khu 5m50 nhưng cú đệm bóng của Peter Crough lại đưa bóng đi sát cột dọc, bỏ qua cơ hội mở tỷ số.
Sau hàng loạt những pha bóng hãm thành cuối cùng đội chủ nhà cũng có bàn mở tỷ số ở phút 34. Từ khu vực giữa sân, Gerrard chuyền bóng thuận lợi để Morientes phá bẫy việt vị và cú sút chéo góc tuyệt vời của tiền đạo này đã làm bó tay thủ môn Silvio Proto.
Bị dẫn bàn các cầu thủ đến từ Bỉ càng tỏ ra bế tắc mặc dù họ cố gắng đẩy cao tốc độ trận đấu và tạo một số cơ hội nhưng không mấy nguy hiểm trước cầu môn của Reina. Trong khi đó, Liverpool vẫn làm chủ trận đấu nhưng họ cũng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Anderlecht. Hiệp 1 kết thúc với kết quả 1 - 0 tạm nghiêng về cho Liverpool.
|
Morientes (phải) tung cú sút ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool. |
Trong hiệp thi đấu thứ 2, ưu thế trên sân vẫn thuộc về các học trò HLV Benitez, các đợt lên bóng yếu ớt và thiếu tính bất ngờ của Anderlecht dễ dàng bị hàng phòng ngự Liverpool bẻ gãy. Tiền đạo Mpenza tỏ ra lẻ loi trên hàng tấn công. Cặp tiền vệ Bart Goor và Par Zetterberg dù thi đấu rất nổ lực nhưng họ thiêng về phòng thủ hơn là triển khai tấn công.
Với ưu thế áp đảo Liverpool đã có bàn thắng thứ hai ở phút 61 và người lập công là Luis Garcia. Steve Finnan từ bên cánh phải tạt bóng vào vòng cấm và cú đánh đầu trong thế quay lưng về cầu môn của Garcia đã trở nên quá khó với thủ môn Proto.
Hưng phấn sau bàn thắng, các cầu thủ chủ nhà càng thi đấu mạch lạc và thoải mái trong các pha phối hợp triển khai tấn công. Cầu môn của Anderlecht càng thêm chao đảo với các cú sút của Risse, Garcia, Alonso và Gerrard. Một thất bại nữa đang chờ đón các cầu thủ của ông HLV F. Vercauteren.
Đến phút 70 Anderlecht càng gặp bất lợi khi Nenad Jestrovic bị trọng tài người Đan Mạch là Kim Milton Nielsen phạt thẻ đỏ sau khi tiền vệ này có va chạm với Sissoko.
![]() |
Dani (phải), tác giả bàn thắng duy nhất cho Betis đi bóng trước Essien của Chelsea. |
Với 10 người trên sân, Anderlecht không thể làm gì hơn ngoài việc co cụm phòng ngự trước hàng tấn công cực mạnh của đội chủ nhà gồm Kewell, Cisse và Zenden và họ phải chịu bàn thua thứ 3 ở phút 90 của trận đấu. Kewell đi bóng bên cánh trái chọc khe qua hai hậu vệ Anderlecht để Cisse phá bẫy việt vị và thủ thành Proto phải vào lưới nhặt bóng.
Kết thúc trận đấu, Liverpool vượt qua Anderlecht với tỷ số 3 - 0.
Cùng thời điểm trên Chelsea hùng mạnh của HLV Mourinho đã bất ngờ để thua trong chuyến làm khách đến sân Ruiz de Lopera của Real Betis với tỷ số 0 - 1. Dani là tác giả bàn thắng duy nhất cho Betis ở phút 28. Trận đấu diễn ra khá quyết liệt khi trọng tài phải rút đến 10 thẻ vàng chia đều cho hai đội.
Như vậy sau lượt thi đấu thứ 4 này, Liverpool tạm thời dẫn đầu bảng G với 10 điểm, Chelsea vẫn xếp thứ hai với 7 điểm, Betis được 6 điểm xếp thứ 3 và Anderlecht vẫn chưa được điểm nào xếp cuối bảng.
Đội hình thi đấu hai đội: Liverpool: Thủ môn J. Reina; 23 Jamie Carragher; 4 Sami Hyypia; 3 Steve Finnan; 6 Jon Arne Riise; 8 Steven Gerrard (Harry Kewell 71'); 14 Xabi Alonso; 10 Luis Garcia; 22 M. Sissoko; 15 Peter Crouch (Cisse 69'); 19 F. Morientes (Zenden 50'). Anderlecht: Thủ môn 13 Silvio Proto; 5 Roland Juhasz; 6 Michal Zewlakow; 30 Hannu Tihinen; 4 Y. Vanderhaeghe (Nenad Jestrovic 68'); 14 Bart Goor; 21 Par Zetterberg; 31 Mark De Man; 17 C. Wilhelmsson; 24 Serhat Akin (Grégory Pujol 68'); 9 Mbo Mpenza. |
Tại bảng H, Inter Milan tiếp FC Porto trên sân nhà San Siro trống vắng (không có khán giả do án phạt của UEFA). Porto chơi khá gắn bó và bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 16 từ pha sút phạt khá hiểm hóc với khoảng cách trên 30m của H. Almeida.
|
Julio Cruz người hùng của Inter Milan. |
Sau bàn thua Inter đẩy cao đội hình liên tục tổ chức tấn công về phía cầu môn Victor Baia hòng tìm bàn thắng cân bằng tỷ số. Tuy nhiên họ phải đợi đến phút 75 mới có bàn thắng quân bình tỷ số từ pha sút phạt thành công từ chấm 11m của Julio Cruz (trước đó do Pizarro bị phạm lỗi trong vòng cấm). Lyon đã chắc suất vào vòng đấu loại trực tiếp. Trong khi đó
Sau bàn cân bằng tỷ số, Inter càng thi đấu hưng phấn và nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn thắng thứ hai ở phút 81. Từ pha đá phạt góc của Luis Figo, Cruz bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Baia nâng tỷ số lên 2 - 1 cho Inter. Ở trận còn lại Petrzalka đã để Rangers chia điểm ngay trên sân nhà với kết quả 2 - 2.
Như vậy Inter Milan vẫn đứng đầu bảng H với 9 điểm, thứ hai là Petrzalka (5 điểm), thứ ba là Rangers (5 điểm), Porto xếp cuối (3 điểm).
Dù thi đấu rất nỗ lực và có phần lấn lướt trước đội chủ nhà nhưng AC Milan đã không thể tìm được bàn thắng trước hàng thủ được tổ chức khá chặt chẽ của PSV.
Và bàn thua khá sớm ở phút 12 do công của Farfan ghi cho PSV càng khiến các học trò của HLV Ancelotti trở nên lúng túng trong việc triển khai tấn công. Ở bàn thua này lỗi thuộc về hậu vệ Kaladze khi anh đánh đầu hụt để Farfan cướp bóng và tung cú sút chéo góc (bóng đập cột dọc) hạ thủ thành Dida.
|
Niềm vui của các cầu thủ Real Madrid |
Mặc dù tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn trong những phút còn lại nhưng AC Milan vẫn phải chịu thất bại 0 - 1. Trên sân nhà đại diện của Đức là Schalke vượt qua Fenerbahce với tỷ số 2 - 0. Như vậy vị trí xếp hạng đã có thay đổi, PSV Eindhoven tạm đứng đầu với 7 điểm, Schalke xếp thứ hai với 5 điểm, AC Milan xếp thứ 3 (5 điểm), Fenerbahce xếp cuối với 4 điểm. Xem ra việc giành 2 suất vào vòng trong của bảng này càng trở nên quyết liệt.
Tại bảng F, Lyon và Real Madrid cũng đã chứng tỏ sức mạnh của mình khi cả hai đều giành chiến thắng ngay trên sân khách trước Olympiakos và Rosenborg. Sau 4 trận toàn thắng Lyon đã chắc chắn đi tiếp vào vòng sau và vị trí thứ hai cũng khó vuột khỏi tay của Real Madrid (9 điểm).
Kết quả cụ thể:
Bảng E
PSV Eindhoven 1 - 0 AC Milan
Schalke 2 - 0 Fenerbahce
Bảng F
Olympiakos 1 - 4 Lyon
Rosenborg 0 - 2 Real Madrid
Bảng G
Liverpool 3 - 0 Anderlecht
Real Betis 1 - 0 Chelsea
Bảng H
Inter Milan 2 - 1 FC Porto
Petrzalka 2 - 2 Rangers
Các tin, bài viết khác
-
Umar Nurmagomedov: Em họ của Khabib thắng trận “chào sân” ở UFC bằng tuyệt chiêu siết cổ
-
Viettel và sức ép của nhà vô địch
-
Tay đua Remco Evenepoel trả giá vì quá vội vàng sau chấn thương
-
Juventus thắng Siêu cúp, Cristiano Ronaldo trên đỉnh cao thế giới
-
Messi vẫn có cơ hội ra sân vào cuối tuần
-
HLV Guardiola hé lộ điều hài lòng nhất
-
Real bị loại sốc vì đối thủ hạng 3
-
Ngô Đình Nại tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc
-
Cân bằng kỷ lục sân khách, Man.United đòi lại ngôi đầu
-
Getafe - Huesca 1-0: Carles Alena kiến tạo, Mauro Arambarri ghi bàn thắng duy nhất