Craig Bellamy và John-Arne Riise – hai “nhân vật chính” trong buổi gây gổ và choảng nhau vì men rượu hồi cuối tuần trước – đã trở thành nhân vật chính trong buổi tối đầy sắc màu tại Nou Camp.
Dù bị đánh giá thấp hơn và nhập cuộc muộn hơn (Barcelona là đội bóng ghi bàn mở tỷ số), nhưng nhờ sự “lập công chuộc tội” của hai cầu thủ này, Liverpool vẫn trở thành kẻ giành chiến thắng cuối cùng…
Trong khoảng 20 phút đầu tiên, Barcelona – với các mũi tiến công từ Lionel Messi, Ronaldinho và Deco – liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự của Liverpool. Phút thứ 14, từ pha lật bóng bên cánh trái của Gianluca Zambrotta, Deco băng vào đánh đầu chính xác vào góc xa khung thành hạ gục thủ môn Pepe Reina.
![]() |
Riise (áo trắng) và Bellamy – hai nhân vật chính từ buổi gây gổ đến… trận đấu quật ngã Barcelona. |
Tất nhiên, nếu Barcelona giữ vững nhịp điệu thi đấu kiểu như thế này, thật khó tin Liverpool có thể “đào thoát” khỏi Nou Camp mà không bị chút thương tổn nào.
Lúc này, trước sự cơ động của hàng công Barcelona, các cầu thủ Liverpool chỉ còn biết phòng ngự thụ động, liên tục phá bóng ra xa phần sân nhà. Thủ môn Reina cũng hai lần bị Javier Saviola và Thiago Motta “nắn gân”.
Tồn tại qua những giây phút “khói lửa”, Liverpool bắt đầu phản đòn. Phút thứ 43, từ cú đá phạt của Steven Gerrard, Bellamy “tai tiếng” bật cao đánh đầu vào góc hẹp, thủ môn Victor Valdes giật mình và bắt bóng… sau vạch vôi khung thành.
Trọng tài đã xác định đây là bàn thắng – nghĩa là Barcelona lại phải bắt đầu từ vạch giữa sân. Phút thứ 74, Bellamy lại dàn xếp cho bàn thắng thứ hai – cú đánh đầu phá bóng quá nhẹ của Rafael Marquez tạo điều kiện cho Riise trong tư thế không bị ai kèm trong vòng cấm tung cú sút căng đánh bại thủ môn Valdes.
Ở những phút còn lại, Barcelona liên tục dồn ép Liverpool. Tuy nhiên, những pha bóng phối hợp nhỏ mang đậm chất kỹ thuật của họ giờ đây chỉ còn những pha bóng manh mún vụn vặt. Deco thi đấu rất xuất sắc, nhưng cơ hội thứ hai của anh – cú “uốn” bóng cầu vồng ở phút thứ 87 – chỉ tìm đúng cột dọc.
Ronaldinho thì… chết chìm giữa những cái bóng áo trắng và cứ nhìn vẻ mặt xám xịt của anh thì thấy rõ, anh hoàn toàn bất lực. Và khi Ronaldinho bất lực, Barcelona thất thủ cũng là chuyện đương nhiên…
Shevchenko ghi bàn, Terry lại chấn thương
Chuyến đi “về quê” của ngài Jose Mourinho nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh ngay ở phút thứ 12. Sau một pha tấn công của Porto bên cánh trái khởi xướng từ Helder Postiga, Claude Makelele đánh đầu giải vây trong vòng cấm địa, bóng – thay vì bay ra xa – lai rơi ngay tầm ra chân của Raul Meireles. Anh này tung luôn một cú vô lê rất căng, bóng bay qua tầm với của thủ môn tài năng Petr Cech. 1-0 cho Porto.
Tuy vậy, ông Mourinho không phải buồn lâu. Phút thứ 16, nhận được đường tỉa bóng thông minh của Arjen Robben (mới vừa được tung vào sân ở phút thứ 13 – thay cho John Terry), Andriy Shevchenko di chuyển rộng ra bên cánh trái và tung ra một cú sút chân trái hiểm hóc, bóng trôi qua chân thủ môn Helton. 1-1 cho Chelsea. Và đó cũng là tỷ số cuối cùng.
Hòa 1-1 trên sân khách là một lợi thế lớn với Chelsea, tuy vậy, họ phải trả một giá quá đắt khi Terry lại bị chấn thương. Trước đó, trong một buổi tập hôm thứ ba, anh này đã bị một vết đau nơi mắt cá và một pha va chạm vô tình ngay đầu trận đã khiến anh phải khập khiễng rời sân.
Ông Mourinho than vãn: “Terry có chuyện với mắt cá chân, nhưng tôi không thể nói nhiều. Chúng tôi đã không có Boulahrouz, giờ đây lại tiếp tục không có Terry. Chúng tôi lại phải chơi với Michael Essien và Ricardo Carvalho ở trung tâm hàng phòng ngự vì chúng tôi không có lựa chọn nào khác.
Sau hiệp 1, Robben bị giãn cơ đùi vì vào thay Terry quá gấp mà không kịp làm nóng. Anh cho biết mình vẫn cố gắng thi đấu được nhưng tôi quyết định là không vì tôi đã mất quá nhiều cầu thủ. Mỗi ngày tôi mất một người. Chúng tôi gặp hết vấn đề này đến vấn đề khác. Mùa này, chúng tôi đang làm một công việc vĩ đại hơn bao giờ hết”.
Trong hai trận đấu còn lại, đội khách đều chiếm ưu thế khi cầm hòa chủ nhà. Olympique Lyon hòa không bàn thắng trên sân của AS Roma, còn Valencia hai lần gỡ hòa trên sân của Inter Milan.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Tổ ấm yêu thương
-
Liverpool - Real Madrid: Trận chung kết của vinh quang và Quả bóng vàng
-
Inter mất Ivan Perisic vào tay Tottenham của Conte
-
Đội tuyển Việt Nam đủ lực lượng trước khi di chuyển vào TPHCM
-
HCV SEA Games Nguyễn Trần Thanh Tự tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards World Cup TPHCM 2022
-
Huỳnh Như và các đồng đội chuẩn bị gặp đội tuyển nữ Pháp
-
Những hợp đồng ‘bom tấn’ đầu tiên của bóng đá nữ Việt Nam
-
Forbes vinh danh Real Madrid là đội bóng giá trị nhất thế giới với 4,1 tỷ bảng
-
HLV trưởng tuyển Ukraine Oleksandr Petrakov: Sau đạn bom và tên lửa, chúng tôi chẳng còn sợ bất cứ điều gì
-
Hà Nội tuyên dương khen thưởng HLV, VĐV đạt thành tích SEA Games 31