Liverpool chỉ còn cách chức vô địch Anh lần đầu tiên kể từ năm 1990 với khoảng cách 2 chiến thắng. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh khó lường ở Anh, nên khó có một lễ ăn mừng được tổ chức ngay lập tức. Nhưng HLV Klopp nhấn mạnh: “Tôi có thể hứa rằng, nếu chúng ta là nhà vô địch thì sẽ có một cuộc diễu hành mừng chiến thắng. Không cần biết nó sẽ diễn ra vào lúc nào, chúng ta chỉ cần sẵn sàng cho một ngày mà tất cả mọi người có thể cùng nhau. Tất nhiên, trước đó các bạn vẫn có thể ăn mừng bất cứ nơi nào có thể”.
Hôm nay, dự kiến sẽ có quyết định đưa ra liệu Liverpool phải chơi các trận sân nhà của mình ở sân trung lập hay không. Theo lo ngại từ cảnh sát địa phương, thì sự hào hứng trước cơ hội đăng quang sau 30 năm có thể khiến người hâm mộ Liverpool tụ tập đông người bên ngoài sân Anfield. Nhưng HLV Klopp không xem đó là điều phiền phức: “Chúng tôi rất thích chơi ở Anfield, nhưng chúng tôi không còn đám đông trong sân, vậy lợi thế ở đâu? Chúng tôi đang cố gắng thích nghi với việc phải thi đấu trong các sân vận động trống, và đó cũng là tình huống mà đối thủ của chúng tôi phải gặp. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng thi đấu bất cứ nơi nào bạn muốn”.
Nhà cầm quân người Đứ cũng xua tan những luận điểm cho rằng ông có thể sẽ sử dụng đội hình phụ sau khi đã sớm an toàn với danh hiệu: “Chúng tôi biết đã ở rất gần, nhưng chúng tôi hiện vẫn chưa phải là nhà vô địch và vẫn phải giành chiến thắng trong các trò chơi. Chúng tôi phải làm việc rất chăm chỉ cho những điểm số chúng tôi cần. Vẫn còn 27 điểm ở phía trước, chúng tôi sẽ cố gắng mọi thứ để giành lấy tất cả”.
Các tin, bài viết khác
-
Ten Hag “quay lưng” với đội bóng cũ, tập trung cho Man.United
-
Guardiola muốn thấy Southampton “hủy diệt” cơ hội của Liverpool
-
Bowen ghi cú đúp cho West Ham, Man City ngược dòng ngoạn mục ở hiệp 2
-
Harry Kane sút thắng phạt đền giúp Tottenham trở lại top 4
-
HLV Tuchel lo ngại “khác biệt” còn lớn hơn ở mùa tới
-
Klopp xoa dịu nỗi lo chấn thương của Salah và Van Dijk
-
Chelsea lại gục ngã trước Liverpool trên chấm phạt đền
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 37: Newcastle cản lối Arsenal, Burnley sống chết với Tottenham
-
Son ưu tiên tốp 4 hơn kỳ tích cá nhân
-
Ronaldo: “Ten Hag cần thời gian để thay đổi tất cả”