Leicester cuối cùng đã phải nhận lãnh thất bại đầu tiên trên sân khách mùa này, nhưng thất bại 0-1 tại Liverpool có thể không chỉ dừng lại ở việc mất 3 điểm.

Christian Benteke (phải, Liverpool) tranh bóng với Wes Morgan (Leicester).
Được thừa nhận là một hiện tượng, nhưng giới quan sát vẫn đang theo sát diễn biến của Leicester trong giai đoạn cuối năm khi họ phải đối đầu với những đối thủ mạnh nhất. Đoàn quân của HLV Claudio Ranieri vẫn củng cố ngôi đầu khi cầm hòa Man.United và thắng Chelsea, nhưng thất bại tại Liverpool chắc chắn sẽ không phải là kết quả lý tưởng đối với tinh thần của họ trước lượt trận tiếp theo vào ngày 28-12, tiếp đón một Man.City vừa có màn thể hiện mạnh mẽ để đè bẹp Sunderland 4-1. Chưa kể, nếu Arsenal giành chiến thắng tại Southampton ở trận đấu muộn nhất vòng 18 này thì việc mất ngôi đầu sẽ tác động tiêu cực đến tâm lý của cầu thủ Leicester.
Thực tế cũng cho thấy, Leicester phải co mình tại Anfield và tạo nên cảm giác họ hy vọng không thua hơn là quyết tâm giành chiến thắng để bảo vệ vị trí của mình. Vẫn có Jamie Vardy, Riyad Mahrez trên hàng công, nhưng Leicester chỉ tung ra được 3 pha dứt điểm đi đúng hướng trong 5 nỗ lực của họ. Trong một thế trận như thế, thất bại đối với thầy trò Ranieri không phải là điều quá bất ngờ. Như vậy, Leicester là đội bóng thứ 12 trong kỷ nguyên Premier League không thể giành chiến thắng trên sân 2 đội bóng vùng Merseyside, là Everton và Liverpool ở 2 trận liên tiếp!
Tiền đạo dự bị Christian Benteke là người ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng cho Liverpool, sau một pha băng vào đệm bóng từ đường căng ngang của Roberto Firmino. Chiến thắng đầu tiên sau 4 vòng đấu cũng đã đưa Liverpool vươn lên vị trí thứ 8 để khởi động lại cuộc đua vào tốp 4.
Sơn Nguyễn