Dù chỉ vào sân chỉ 14 phút cuối, tiền đạo xuất sắc Fernando Torres đã góp công trong 2 bàn thắng, giúp Liverpool quật ngã Portsmouth trong trận đấu hết sức khó khăn trên sân Fratton Park.
Dù Torres là người hùng khi ghi 2 bàn trong chiến thắng Chelsea tuần trước, HLV Rafa Benitez vẫn nhốt anh trên băng dự bị trong trận chiến với Portsmouth. Đội quân của Tony Adams dù để thua đến 6 trong 7 trận gần đây, nhưng đã chơi một trận tưng bừng với hy vọng gây cú sốc cho Liverpool và họ suýt làm được điều đó nếu không có sự “can thiệp” của Fernando Torres.
![]() |
Tiền đạo Portsmouth Peter Crouch (trái) trong pha không chiến với hậu vệ Liverpool Alvaro Arbeloa. |
Portsmouth bất ngờ mở tỷ số ở phút 62 khi cựu tiền đạo Liverpool, Peter Crouch tỉa bóng khéo léo cho David Nugent lao vào sút bóng qua tay thủ thành Jose Reina. Liverpool lập tức ào lên tấn công dữ dội để tìm kiếm bàn gỡ. Rafa Benitez cũng thay hậu vệ Dossena bằng tiền vệ Xabi Alonso để tăng cường sức ép.
Đến phút 69, từ một sai lầm đáng trách của tiền đạo Peter Crouch khi trả bóng về một cách cẩu thả để Dirk Kuyt lao theo, buộc thủ thành David James phải lao ra phá bóng. Trọng tài bắt lỗi thủ thành Portsmouth đã bắt bóng từ đường chuyền về của cầu thủ nhà nên cho Liverpool hưởng quả phạt gián tiếp ngay gần chấm 11m.
Với hàng rào phải đứng cách điểm đá phạt 9m15, các cầu thủ Portsmouth hầu như phải đứng trên vạch cầu môn và họ lao cả người về phía bóng khi Xabi Alonso chuyền ngang cho Fabio Aurelio tung cú sút sệt vào sát cột.
Tiền vệ Kranjcar đứng ngay vị trí đó nhưng bóng đi quá nhanh khiến anh không kịp phản ứng. Trong lúc Liverpool nắm giữ thế trận, Portsmouth một lần nữa dẫn bàn khi Nadir Belhadj thực hiện quả phạt từ biên trái vào cho hậu vệ Hermann Hreidarsson lao vào đánh đầu bật đất khiến thủ thành Reina bất lực.
Phút 76, Benitez quyết định tung Torres vào sân và chỉ 9 phút sau đó, Liverpool tìm thấy bàn gỡ hòa khi Torres xâm nhập khu cấm trước khi trả bóng ngược lại cho Dirk Kuyt tung cú sút vào góc gần từ khoảng cách chỉ chừng 10m. Bóng đi sát tay David James nhưng anh thậm chí còn không kịp vung tay lên đỡ.
Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa, phút 90+2, từ đường chuyền của Benayoun, Torres đánh đầu vào góc hẹp, ấn định tỷ số 3-2 trong cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của đội khách. Tiền đạo Dirk Kuyt thừa nhận: “Fernando là một cầu thủ thực sự quan trọng, chúng tôi rất hạnh phúc khi cậu ấy đã trở lại sau chấn thương”.
Với chiến thắng này, Liverpool tạm thời vượt lên, chiếm ngôi đầu bảng với khoảng cách 1 điểm trước khi Manchester United chơi trên sân West Ham đêm nay.
Thanh Như
Các tin, bài viết khác
-
Thua trắng ở Newcastle, Pháo thủ xa dần tốp 4
-
Erik Ten Hag “tất nhiên muốn Cristiano ở lại“
-
Ten Hag “quay lưng” với đội bóng cũ, tập trung cho Man.United
-
Guardiola muốn thấy Southampton “hủy diệt” cơ hội của Liverpool
-
Bowen ghi cú đúp cho West Ham, Man City ngược dòng ngoạn mục ở hiệp 2
-
Harry Kane sút thắng phạt đền giúp Tottenham trở lại top 4
-
HLV Tuchel lo ngại “khác biệt” còn lớn hơn ở mùa tới
-
Klopp xoa dịu nỗi lo chấn thương của Salah và Van Dijk
-
Chelsea lại gục ngã trước Liverpool trên chấm phạt đền
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 37: Newcastle cản lối Arsenal, Burnley sống chết với Tottenham