HLV Roy Hodgson gần như phải ra đi sau khi Liverpool để thua Blackpool 1-2 trong trận đấu trên sân nhà chủ nhật vừa qua. Đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh này hiện chỉ có 6 điểm qua 7 trận đầu mùa, đứng hạng 18/20 tại giải ngoại hạng. Chưa hết, họ còn bị loại khỏi Cúp Liên đoàn bởi một đội bóng đang đá ở giải hạng 4. Lần gần đây nhất mà Liverpool có khởi đầu tồi đến như vậy là năm 1954. Mùa đó, họ phải xuống hạng và mất 5 năm mới trở lại để rồi trở thành quyền lực lớn của bóng đá châu Âu.
Các CĐV Liverpool phiền trách ông Roy Hodgson thì ít (vì họ cho rằng tài năng của ông này có hạn) mà tức tối với các ông chủ CLB thì nhiều. Tình hình nợ nần của Liverpool khiến cho việc mua sắm cầu thủ rất hạn chế. Ngay cả Roy Hodgson cũng chỉ được mời về hồi tháng 7 nên có ít thời gian để huấn luyện.
C.Ng.
Các tin, bài viết khác
-
“Người kế thừa Anfield” giúp Rangers vô địch Scotland sau 10 năm
-
AC Milan và Napoli tìm lại hương vị chiến thắng
-
Laporta đắc cử Chủ tịch Barca nhiệm kỳ 2
-
Benzema gỡ hòa derby Madrid, giúp Real nuôi hy vọng
-
Tottenham chiến thắng và chạm cột mốc 100 bàn, Mourinho đáp trả chỉ trích
-
Chia tay derby Manchester trong danh dự, HLV Solskjaer thư giãn thừa nhận chức vô địch… là của Man.City
-
Fulham nhấn chìm Liverpool ở Anfield: Chiến thắng của lòng quả cảm
-
Bruno Fernandes có thể khiến Manchester United mất 4,2 triệu bảng
-
Sao trẻ Barca nguyện mang bàn thắng đầu tiên “xuống mồ”
-
Bruno Fernandes: “Tôi có thể đối phó với áp lực”