Tại giải Confed Cup 2009, Italia đối mặt với trận thua Mỹ lần đầu tiên trong 75 năm qua khi để đối thủ dẫn 1-0 sau 45 phút hiệp đầu, nhưng họ đã lật ngược thế cờ bằng việc ghi 3 bàn trong hiệp 2. Cánh báo chí cho rằng Marcello Lippi phải có phép màu nào đó trong giờ giải lao để giúp đội vượt qua thách thức khó khăn này…
Trả lời báo chí sau trận đấu, Marcello Lippi quả quyết là ông chẳng mang đến “phép màu” nào trong 15 phút giữa trận, ngoài việc giúp các cầu thủ của mình tìm thấy “sự bình yên trong tâm hồn” trong 45 phút còn lại, bởi họ đang chiếm lợi thế về quân số so với đối thủ (tiền vệ Mỹ Ricardo Clark lãnh thẻ đỏ từ phút 33). Với tất cả sự bình thản, Iitalia tiếp tục kềm hãm thế trận ở đầu hiệp 2 và họ chỉ bộc phát trong 30 phút cuối khi Giuseppe Rossi vào sân.
![]() |
HLV Marcello Lippi trong vòng vây của báo chí. |
Lippi tiết lộ: “Trong giờ giải lao, tôi chẳng mang đến một từ ảo diệu nào để có thể làm thay đổi tình hình. Đằng sau cánh cửa đóng kín, bạn chỉ nên nói những điều bạn nghĩ là cần phải nói trong những thời điểm đích xác. Bạn có thể bày tỏ sự bực bội hay giận dữ với các cầu thủ của mình nếu họ mất tập trung, nhưng trường hợp này lại hoàn toàn khác”.
Câu chuyện của Italia nằm ở chỗ họ chơi tốt, chiếm ưu thế nhưng vẫn bị thủng lưới. Sự bế tắc trong tấn công gợi nhớ về trận đấu khó nhọc với Mỹ ở World Cup 2006. “Chúng tôi tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn ở hiệp 2. Quyết tâm thôi vẫn chưa đủ, bình tĩnh cũng chưa đủ, bạn cần có thêm sự bình yên trong tâm hồn” Lippi thừa nhận, yếu tố đó không hẳn mang tính quyết định, nhưng nó giúp đội duy trì đấu pháp của mình: “Nhớ trận đụng độ Mỹ ở Đức (2006), chúng tôi chỉ còn 10 người, sau đó, tuyển Mỹ chỉ còn 9, nhưng chúng tôi vẫn không thắng trận đó. Áp lực tâm lý dễ khiến cầu thủ đánh mất sự kềm chế và làm hỏng chuyện”.
Trên sân Pretoria, Italia có đến 9 cầu thủ của 3 năm trước và đó là điều hết sức bất lợi cho 45 phút sau cùng. Lippi nói: “Cũng chỉ vì chúng tôi có quá đông những người cũ, trong lúc Mỹ rất mạnh và hậu vệ Oguchi Onyewu đã cản phá mọi pha bóng bổng. Nhưng khi Rossi vào sân và ghi bàn, chúng tôi đã vươn lên giành chiến thắng. Nhưng đừng bao giờ nghĩ chiến thắng đó là dễ dàng”.
THANH NHƯ
Các tin, bài viết khác
-
Ronaldo mất cơ hội được vinh danh
-
Tấm huy chương ý nghĩa
-
Giành 17 HCV trong 18 nội dung, vật Việt Nam là đội võ có kết quả tốt nhất SEA Games 31
-
Cung điền kinh trong nhà Hà Nội đã được trả mặt bằng chuẩn bị cho Lễ bế mạc SEA Games 31
-
Khiếu nại bất thành, Lò Thị Thanh vẫn mất HCB
-
Cười ra nước mắt: karate chuẩn bị bế mạc, VĐV Thái Lan mới đến Việt Nam xin thi đấu
-
Sau Barca, Real cũng thu bộn tiền nhờ sân mới
-
HLV Tuchel chỉ ra lý do vị trí thứ 3 của Chelsea là “phép màu”
-
Everton trụ hạng kịch tính, Burnley thoát vùng nguy hiểm
-
Bóng bàn nam đã có huy chương SEA Games 31